Giáo Xứ Cẩm Giang: 48 Em Thiếu Nhi Lãnh Nhận Bí Tích Hòa Giải Và Rước Lễ Lần Đầu

Ngày 30/8/2026, Chúa Nhật XXII Thường Niên – Năm A, cộng đoàn Giáo xứ Cẩm Giang hân hoan cử hành Thánh lễ và cầu nguyện cách đặc biệt cho 48 em thiếu nhi lần đầu tiên lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Rước lễ lần đầu.

Trước đó, các em đã được học hỏi giáo lý, và lãnh nhận Bí Tích Giao Hòa trong ơn Chúa.

Thánh lễ do Cha xứ Gioakim Nguyễn Đức Thành chủ tế, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình đức tin của các em, sau thời gian học hỏi giáo lý và được chuẩn bị để đón nhận các Bí tích.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Thầy Phó tế Giuse giúp các em hiểu hơn về ý nghĩa của việc xét mình, nhận ra những lỗi phạm và thành tâm sám hối trước khi lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Qua đó, các em được hướng dẫn biết nhìn nhận những điều chưa tốt nơi mình, can đảm xin lỗi, sửa đổi và làm hòa với Thiên Chúa cũng như với mọi người.

Đối với việc Rước lễ lần đầu, các em được nhắc nhở chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp để đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ là một nghi thức hay việc phải làm theo bổn phận, nhưng là chính Chúa Giêsu trao ban Mình Người làm lương thực, để nuôi dưỡng và củng cố đời sống đức tin.

Từ bài Tin Mừng Chúa Nhật về lời mời gọi từ bỏ mình và vác thập giá theo Chúa, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng đời sống Kitô hữu không dừng lại ở việc lãnh nhận các Bí tích. Những gì các em lãnh nhận hôm nay cần được tiếp nối bằng một đời sống cụ thể: biết khiêm nhường, quảng đại, yêu thương, tha thứ và sẵn sàng làm điều tốt mỗi ngày.

Với 48 em thiếu nhi, ngày hôm nay mở ra một chặng đường mới. Từ nay, các em được mời gọi gắn bó hơn với Thánh lễ, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, duy trì việc xét mình và thường xuyên trở về với Chúa qua Bí tích Hòa Giải. Đức tin các em cũng cần được thể hiện trong chính những mối tương quan hằng ngày: nơi gia đình, trường học, bạn bè và giáo xứ.

Cuối Thánh lễ, một em đại diện cho 48 em bày tỏ lòng biết ơn tới quý cha, quý thầy phó tế, quý dì, các anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên, quý phụ huynh và cộng đoàn đã đồng hành, hướng dẫn và cầu nguyện cho các em trong thời gian chuẩn bị.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn. Ước mong ơn Chúa các em lãnh nhận hôm nay sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng qua Thánh Thể, Lời Chúa, đời sống cầu nguyện và sự đồng hành của gia đình, giáo lý viên cùng cộng đoàn. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp 48 em ngày càng trưởng thành trong đức tin, biết sống điều mình đã học và trở nên những chứng nhân nhỏ bé của Tin Mừng giữa gia đình và giáo xứ.