Giáo họ Hương La – Tử Nê: Thánh Lễ đầu tiên nơi Nhà thờ tạm

“Dù ở đâu, Chúa vẫn luôn hiện diện và đồng hành cùng con cái Người.”

Tối thứ Ba, ngày 20/10/2026, tại thôn Thiên Đức, xã Trung Chính, thành phố Bắc Ninh, Giáo họ Hương La – Giáo xứ Tử Nê đã cử hành Thánh lễ đầu tiên nơi tạm cư, do Cha Giuse Trần Ánh Dương chủ sự. Sau gần hai tháng di dời, Thánh lễ đánh dấu một chặng đường mới trong đời sống đức tin của cộng đoàn.

Một phần đồ thờ phượng đã được cung kính chuyển về nơi tạm cư. Ngôi nhà thờ tạm tuy không khang trang như thánh đường xưa, nhưng đã được cộng đoàn chung tay sắp xếp sạch đẹp, đủ chỗ để cùng nhau dâng lễ và cầu nguyện. Trong không gian mới, những gương mặt thân quen lại gặp gỡ, sẻ chia; càng xa nhau, mọi người càng thấm thía giá trị của tình thân và sự hiệp nhất.

Trong bài giảng, dựa trên Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 12,35-38), với lời mời gọi “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”, Cha Giuse nhắn nhủ cộng đoàn luôn tỉnh thức, trung thành với Chúa và chu toàn sứ mạng Kitô hữu. Tỉnh thức không chỉ là chờ đợi Chúa đến, mà còn là sống đức tin bằng cầu nguyện, bác ái và những việc làm cụ thể mỗi ngày.

Đặc biệt, giữa môi trường lương dân, mỗi người càng cần ý thức sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương, chân thành, tôn trọng và phục vụ. Qua cách sống của mình, người Kitô hữu được mời gọi trở nên ánh sáng Tin Mừng, để những người chung quanh nhận ra tình yêu Thiên Chúa.

Dẫu vậy, hai chữ “tạm cư” vẫn nhắc cộng đoàn về một hành trình còn nhiều điều chưa ngã ngũ, những lo toan về nơi ở, công việc và tương lai. Nhưng dù hoàn cảnh đổi thay, điều cốt yếu vẫn là giữ vững niềm tín thác, gìn giữ tình hiệp thông và nâng đỡ nhau bước tiếp.

Nhà thờ có thể đổi thay, nơi ở có thể tạm bợ, nhưng đức tin không thể tạm bợ. Thánh lễ đầu tiên khép lại, mở ra hành trình mới, nơi mỗi người Hương La tiếp tục gìn giữ ngọn đèn đức tin và đem tình yêu Chúa đến với mọi người.

Hương La hôm nay – xa mái nhà thờ cũ, nhưng không xa Chúa; sống giữa nơi tạm cư, nhưng vẫn vững lòng tín thác.

BTT Hương La