Lặng…
Lặng… lắng nghe chuyển động trong tâm hồn!
Bạn thân mến! Cuộc sống xung quanh chúng ta quá đỗi ồn ào và dường như chúng ta quên mất mình cũng cần có những khoảng thời gian để ‘Lặng”……………..Lặng – để lắng nghe những chuyển động trong tâm hồn mình. Lặng để nghe Chúa nói trong sâu thẳm của lòng mình như Mẹ Maria:“Chỉ nhờ thinh lặng, Lời mới đến cư ngụ trong chúng ta, như nơi Đức Maria, vừa là người phụ nữ của Lời vừa là người phụ nữ của thinh lặng.” (Verbum Domini số 66). Lặng…sẽ đưa chúng ta qua nhiều trải nghiệm và khám phá ra nhiều bí ẩn nơi sâu thẳm tâm hồn mình.
Nói đến “Lặng”… nghe sao gần gũi mà lại xa vời đến thế? Bởi làm sao vậy?
Dường như thế giới cùng với mọi người cùng nhau chạy, chạy đua về mọi phương diện và thế là chúng ta bị cuốn vào một thế giới với sự ồn ào và vội vã, từ bao giờ nó trở thành cuộc sống của ta, trở thành cuộc đời ta và như thế nó ảnh hưởng đến hầu như mọi thời gian, không gian của bản thân mỗi người. Có người than phiền rằng tôi muốn…tôi rất muốn và tôi ước bản thân mỗi ngày chỉ cần có vài phút “Lặng” thôi cũng được, nhưng làm sao mà “Lặng” được trước thế giới này…làm sao mà thoát ra được, trừ khi nằm xuống và “goodbye” cuộc sống này. Ủa vậy là ta muốn tìm cái “Lặng của thế giới” hay tìm cái “Lặng trong tâm hồn”. Cùng là tìm cái “Lặng….”, vậy cái nào mới thật sự là của ta và ta nên tìm bây giờ? “Lặng” của thế giới hay “Lặng” trong tâm hồn mình?
Có một câu chuyện vui nhưng cũng phần nào đưa ta đi vào sâu để hiểu ý nghĩa của “Lặng”.
Chuyện kể rằng: “Vào một hôm trời trong xanh, có hai người tu hành cùng xuống núi khất thực. Trên đường đi họ phải đi qua một con suối, ở đó có một cô gái cũng muốn qua suối nhưng lại không biết bơi. Vì thế, một người tu hành đã tình nguyện cõng cô gái qua suối. Khi đi qua, cô gái cám ơn anh và đường ai nấy đi. Chiều đến, hai người cùng trở về núi, người kia mới khó chịu nói với anh bạn của mình và trách: tại sao sư huynh lại cõng cô gái đó, huynh có biết làm như vậy là không được phép không? Chúng ta là bậc tu hành đó? Sư huynh kia mới mỉm cười trả lời: sư huynh cõng cô gái đó qua suối và đã để cô gái đó ở bờ suối bên kia rồi, tại sao sư đệ vẫn còn cõng cô gái đó về tận đây vậy?”.
Bạn thân mến! như vậy, đâu mới thật sự là ý nghĩa của “Lặng….”. Phải chăng? Là chạy chốn thực tại, xa cách thế trần. Nhưng liệu ta có chạy chốn mãi một đời người được không? Hay ta cũng cần phải đối diện và trong thực tại đó ta tự tìm và tạo cho mình khoẳng “Lặng” trong tâm hồn, như ông sư huynh trong câu chuyện trên, ông cũng cho mình hòa mình vào làm việc thiện, nhưng ngay sau đó ông lại tìm cho mình khoẳng “Lặng” để sống đúng bậc tu hành.
Bạn thân mến! Đúng là có những lúc dường như bạn đang “Lặng”, đang đặt chính mình đi vào cõi sâu thẳm của tâm hồn, nhưng bạn lại có thể bị cám dỗ và đánh mất con đường mà bạn đang đi do sự ồn ào của thế giới bên ngoài thế là bạn đành kết thúc khoảng thời gian đang đi vào “Lặng” trong sự lãng phí. Để cho mình “Lặng” – Lặng để lắng nghe những chuyển động trong tâm hồn không phải là chuyện đơn giản nhưng cũng không phải là khó khăn đến mức không thể làm được, quan trọng là chúng ta có muốn, có tập để nó thành một phần trong ta hay không thôi? Cuộc sống cần lắm những khoảng “Lặng”. Vì khi Lặng ta có thể lắng nghe những chuyển động trong tâm hồn mình, khi Lặng ta có thể nghe được điều tha nhân muốn nơi ta, khi Lặng ta có thể nhạy bén để thấy được những nhu cầu của mọi người xung quanh. Lặng giúp ta rất nhiều điều quan trọng trong cuộc sống. Nhưng điều quan trọng hơn cả là “Lặng…” sẽ giúp ta lắng nghe được Tiếng Chúa nói trong tâm hồn mình và Ngài sẽ dạy ta phải làm gì.
Bạn thân mến! dù cuộc sống có ồn ào đến đâu, dù cuộc sống có vội vàng như thế nào, chúng ta cũng hay tập cho mình có những giây phút “Lặng” để lắng nghe Tiếng Chúa, lắng nghe nhau, lắng nghe thế giới và lắng nghe những chuyển động trong tâm hồn mình.
Cô Muối