Lửa Chúa Thánh Thần trên cánh đồng truyền giáo Pắc Nặm

Chúa nhật, ngày 8 tháng 6 năm 2025, giáo họ Pắc Nặm hân hoan tổ chức Ngày Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận Bắc Ninh. Sự kiện hồng phúc này càng thêm phần long trọng khi trùng vào đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Đây cũng là lần đầu tiên giáo họ Pắc Nặm được vinh dự thay mặt giáo phận cử hành Ngày Chầu Thánh Thể – một dấu mốc lịch sử đầy ơn lành.

Từ sáng sớm, đông đảo bà con giáo dân thuộc các dân tộc H’Mông, Dao, Tày, Sán Chỉ, Kinh… từ các bản làng xa xôi đã quy tụ về ngôi thánh đường nhỏ bé của giáo họ để chầu Mình Thánh Chúa, dâng lời cầu nguyện và gửi gắm những ưu tư, khát vọng của cuộc sống trong ánh sáng nhiệm mầu Thánh Thể.

Hiệp thông với giáo họ còn có đông đảo anh chị em giáo dân và quý tu sĩ đến từ các giáo xứ Bắc Kạn, Ba Bể, Nà Phặc… cùng quy tụ về đây để hiệp lời cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo miền núi ngày càng được củng cố, phát triển và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng.

Thánh lễ cao điểm – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Cao điểm của ngày chầu là Thánh lễ trọng thể mừng đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, do Cha Giuse Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Bích – Cố vấn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam – chủ tế.

Đồng tế với ngài có: Cha G.B Nguyễn Minh Đức, Cha Giuse Cao Văn Hoàng – Phó xứ Bắc Kạn, Cha Phêrô Nguyễn Quang Doãn – Quản nhiệm giáo họ Pắc Nặm

Mở đầu Thánh lễ, cha quản nhiệm Phêrô nhấn mạnh: “Hôm nay, giáo họ Pắc Nặm có một ngày lễ đa sắc tộc – nơi muôn người nhưng một lòng tin. Đại lễ Chúa Thánh Thần không chỉ là ngày khai sinh Giáo hội, mà còn là lời mời gọi chúng ta mang ngọn lửa Thánh Thần ra cánh đồng truyền giáo này.”

Cha chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn sống trọn ơn gọi Kitô hữu: “Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân mọi sự, Ngài thúc đẩy lòng yêu mến Thiên Chúa và tiếp tục chương trình cứu độ mà Chúa Giêsu đã khởi sự. Ngài chính là nguồn mạch sự sống đời đời.”

Trong bài giảng, Cha Giuse Cao Văn Hoàng chia sẻ: “Chúng ta không chỉ đến đây để chầu, mà là cùng nhau hành hương – cùng bước đi với giáo họ Pắc Nặm. Sự hiện diện của quý Cha, quý tu sĩ và đông đảo bà con dân tộc hôm nay là dấu chỉ rõ rệt của Thánh Thần đang thắp lửa trong cộng đoàn. Đó là ngọn lửa thiêng liêng – không phải từ thời tiết, mà là sức nóng của tình yêu Thiên Chúa – đang đốt cháy tâm hồn, hiệp nhất muôn người trong cùng một đức tin.”

Ngài xúc động nói thêm: “Chỉ vài năm trước, nhiều người nơi đây chưa thuộc về Hội Thánh. Hôm nay, nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần, họ đã trở thành con cái Thiên Chúa. Trong ngày Giáo hội được khai sinh, Pắc Nặm cũng như được khai sinh một lần nữa trong đức tin và niềm hy vọng.”

Với tất cả niềm tin tưởng, ngài bày tỏ hy vọng: “Ngọn lửa Chúa Thánh Thần đã và đang cháy lên trên cánh đồng truyền giáo này, và sẽ tiếp tục thúc đẩy cộng đoàn sinh thêm nhiều hoa trái Tin Mừng trong tương lai.”

Lời tri ân và niềm hy vọng

Kết thúc Thánh lễ, ông Trùm giáo họ đại diện cộng đoàn bày tỏ lòng tri ân chân thành tới quý Cha, quý thầy Phó tế, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân đã về hiệp thông, chầu Thánh Thể và cầu nguyện với giáo họ. Ông cũng ngỏ lời mong ước nhận được thêm sự nâng đỡ từ các giáo xứ, giáo họ trong giáo phận để đời sống đức tin nơi đây ngày một vững mạnh và thăng tiến.

Cha quản nhiệm Phêrô Nguyễn Văn Doãn cũng dâng lời cảm tạ sâu sắc tới quý Cha đồng tế, quý thầy, quý tu sĩ và cộng đoàn, đặc biệt tri ân Đức Cha giáo phận đã ưu ái gửi các thầy Phó tế đến phục vụ tại vùng truyền giáo xa xôi này.

Ngài không giấu được nỗi thao thức: “Sinh hoạt của giáo họ còn tạm bợ, chật hẹp. Chúng con chưa có một ngôi thánh đường xứng đáng để thờ phượng Chúa.” Ngài tha thiết mời gọi: “Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ để, một ngày không xa, giáo họ Pắc Nặm có thể dựng xây một ngôi nhà thờ – biểu tượng sống động của đức tin giữa đại ngàn Bắc Kạn.”

Ngày Chầu Thánh Thể khép lại, nhưng ngọn lửa Chúa Thánh Thần vẫn bừng cháy trong lòng mỗi người – như một lời mời gọi không ngừng yêu mến, cầu nguyện và cộng tác với Chúa trong hành trình truyền giáo. Ước mong cánh đồng Pắc Nặm tiếp tục sinh hoa kết trái, trở thành điểm sáng của đức tin giữa đại ngàn vùng cao.

BTT Bắc Kạn