Giáo Họ Hương Nghĩa – Xứ Hòa Loan: Thánh Lễ Mừng Thánh Phê Rô – Phao Lô Tông Đồ Quan Thầy

Sáng Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6 lúc 6h00, cộng đoàn dân Chúa giáo họ Hương Nghĩa – xứ Hoà Loan, hân hoan mừng kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô – Quan thầy Giáo họ. Niềm vui được nhân lên bởi trong ngày lễ kính hai thánh quan thầy đã trở thành dịp để mọi người con trong giáo họ, trở về sum vầy với gia đình, họ hàng và dân họ.

Thánh lễ do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Trường chủ tế cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn, cha Giuse đã gợi lại cuộc đời của thánh Phêrô với biết bao thăng trầm. Thánh Phêrô là vị Tông đồ trưởng đã can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, đã thề hứa quyết không bỏ Thầy bởi: “bỏ thầy con biết theo ai?”. Nhưng cũng chính thánh Phêrô khi đối mặt với cơn khủng hoảng đức tin, đã chối Chúa ba lần trước mặt người tớ gái.

Nhìn vào mẫu gương thánh Phêrô, cha mời gọi cộng đoàn giáo họ hãy dám can đảm tuyên xưng đức tin giữa một xã hội có nhiều thay đổi, hãy can đảm sống chứng tá niềm tin ấy trong chính đời sống của chính mình. Như thánh Phêrô trước cơn thử thách và thất bại, đã không gục ngã, thất vọng nhưng ăn năn, sám hối và phó thác đời mình trong bàn tay yêu thương của Chúa.

Một ngày kính chung cuộc tử đạo của hai vị Tông Đồ. Nhưng hai vị xưa kia chỉ là một; dù các ngài chịu tử hình những ngày khác nhau, các ngài cũng chỉ là một. Thánh Phê-rô đi trước, rồi thánh Phao-lô theo sau. Đối với chúng ta, ngày lễ chúng ta cử hành hôm nay là một ngày thánh, vì đã được ghi bằng máu của các Tông Đồ. Chúng ta hãy quý chuộng đức tin, đời sống, công lao khó nhọc và những khổ hình của các ngài, quý chuộng những lời các ngài tuyên xưng, những điều các ngài rao giảng.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con được vui mừng hoan hỷ nhân ngày đại lễ kính hai thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô. Chính nhờ các ngài mà Hội Thánh đã bắt đầu đón nhận đức tin, thì xin cho Hội Thánh cũng luôn trung thành tuân giữ lời các ngài giảng dạy. Thánh lễ khép lại trong niềm vui, đầy tình thương Chúa và đượm thắm tình người.

Peter Muối.