Giáo Xứ Phong Cốc, Đón Cha Tân Chính Xứ

Sáng thứ Bảy ngày 25 tháng 10 năm 2025, trong bầu khí hân hoan, giáo xứ Phong Cốc vui mừng đón cha tân chính xứ Đaminh Nguyên Văn Tuấn.

Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhậm chức tân chính xứ do cha Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận, quản hạt Bắc Ninh chủ sự, cùng sự hiện diện của quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần nghi thức nhậm chức, cha quản hạt đã thay mặt Đức Giám mục giáo phận công bố và trao thư bổ nhiệm cho cha Đaminh. Ngay sau đó, cha Đaminh long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo Hội. Tiếp đó là các nghi thức diễn nghĩa, bao gồm việc trao chìa khóa Nhà thờ và Nhà Tạm, ghế chủ tọa, giếng rửa tội, tòa giải tội và nghi thức mở cửa Nhà Tạm.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Simon Vũ Đức Hòa lược lại lịch sử Giáo Hội, cũng như nhấn mạnh vai trò của các linh mục trong đời sống Giáo Hội. Cha cũng gợi lại lịch sử hình thành giáo xứ Phong Cốc, một trong những giáo xứ lâu đời của giáo phận Bắc Ninh, với những dấu ấn cũng như hoa trái đức tin cha ông để lại. Đặc biệt, giáo xứ có bốn trong số 100 vị đầu mục tử đạo của giáo phận. Hiện nay, nhà thờ giáo xứ được vinh dự là nơi tôn kính vị chứng nhân đức tin là thánh Tôma Nguyễn Văn Ðệ. Tuy nhiên, từ một giáo xứ sầm uất, do những biến chuyển của thời thế, hiện nay, giáo xứ Phong Cốc có khoảng 150 nhân danh. Cùng với giáo họ Kiều Lương, nay giáo xứ được trao cho cha Đaminh coi sóc.

Cha Đaminh Nguyên Văn Tuấn lãnh thừa tác vụ linh mục ngày 02 tháng 6 năm 2022. Sau đó, cha thi hành sứ vụ linh mục tại các giáo xứ: Phúc Yên, Bến Đông (Nội Bài), Na Rì, Yên Mỹ và Tử Nê. Ngày 04 tháng 10 năm 2025, ngài được Đức Cha Giuse bổ nhiệm làm tân chính xứ Phong Cốc, giáo hạt Bắc Ninh.

Đối với giáo xứ Phong Cốc, đây là dấu mốc quan trọng, cha Đaminh là cha xứ ở trực tiếp với giáo xứ thứ 2 kể từ sau năm 1954. Đến với giáo xứ, cha ước muốn tình yêu thương của Chúa được tỏ hiện cách cụ thể giữa cộng đoàn dân Chúa như châm ngôn mà ngài đã chọn: Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12)

Nhờ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của các anh hùng tử đạo, với tấm lòng mục tử nơi cha Đaminh, cùng với sự cộng tác của giáo dân, ước mong hạt giống Tin Mừng nơi mảnh đất Phong Cốc sẽ tiếp tục nảy mầm và không ngừng trổ sinh hoa trái.

BTT Phong Cốc