Bản Tin Giáo Phận Bắc Ninh –  Tháng 4 Năm 2025

Tháng Tư năm 2025 khép lại với biết bao biến cố đan xen: từ bầu khí thinh lặng của Mùa Chay, niềm cảm theo chân Chúa trong Tuần Thánh và vỡ òa trong đại lễ Phục Sinh, cho đến sự ra đi bất ngờ phủ đầy nỗi tiếc thương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Những ngày tháng này đã trở nên một dấu ấn khó quên trong hành trình đức tin, đầy sống động của các tín hữu. Thấm đẫm cả sự hoán cải, nước mắt, hy vọng và niềm cậy trông vào Chúa Phục Sinh trong năm thánh.

  1. Đức Thánh Cha Phanxico được gọi về nhà Cha

Trong niềm vui Phục Sinh ấy, cả Giáo hội bàng hoàng khi hay tin Đức Thánh Cha Phanxicô – vị Giáo hoàng của lòng thương xót – đã từ trần. Ngài ra đi khi đang còn tại vị, sau nhiều năm phục vụ Giáo hội trong khiêm nhường, đơn sơ và lòng yêu mến. Thánh lễ an táng được cử hành tại đền thờ Đức Bà Cả – nơi an nghỉ khiêm tốn mà ngài đã chọn, đánh dấu sự khép lại của một triều đại Giáo Hoàng với nhiều đổi khác, thổi vào Giáo Hội một luồng sinh khí mới.

Tại nhiều giáo xứ trong Giáo phận Bắc Ninh, các Thánh lễ và giờ cầu nguyện đặc biệt đã được tổ chức để tưởng nhớ ngài. Dù đau buồn, nhưng cộng đoàn Dân Chúa vẫn vững lòng trong niềm tín thác vào lời hứa Phục Sinh: “Ai tin vào Ta, dù đã chết, cũng sẽ được sống.”

  1. Sống tinh thần mùa chay – tuần thánh 2025 và đại lễ phục sinh

Ngay từ đầu tháng, các giáo xứ trong toàn Giáo phận đã bước vào giai đoạn cao điểm của Mùa Chay. Tinh thần bác ái, sám hối và chia sẻ được thể hiện cách sinh động qua nhiều việc làm cụ thể. Các em thiếu nhi giáo xứ Đồng Nhân, Đạo Ngạn đã sống mùa Chay bằng hành động thiết thực: tiết kiệm tiền tiêu vặt để giúp đỡ người nghèo.

Tại Cẩm Giàng, Hội Mân Côi đã tổ chức chuyến đi đến vùng cao, mang theo không chỉ hiện vật mà còn là tình yêu thương và niềm hy vọng đến với những anh chị em khó khăn. Trong khi đó, tại Yên Lãng, một ngôi nhà tình thương được Caritas giáo xứ trao tặng, như một dấu chỉ cụ thể của lòng thương xót Thiên Chúa được hiện thực hóa giữa đời thường.

Đỉnh điểm của Mùa Chay là Tuần Thánh – cao điểm của phụng vụ Kitô giáo. Ngày Lễ Lá được cử hành long trọng tại nhiều nhà thờ trong giáo phận, khởi đầu hành trình thương khó của Chúa Giêsu.

Đức cha Giuse đã chủ sự Thánh lễ Tiệc Ly tại giáo xứ Bỉ Nội tái hiện lại bữa ăn cuối cùng của Chúa Giê-su với các môn đệ cách thân tình. Với nghi thức rửa chân do cha xứ Đaminh, gợi nhắc tình yêu phục vụ khiêm hạ của Thầy Chí Thánh.

Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, các cộng đoàn, giáo xứ bước đi trong thinh lặng, suy niệm cuộc khổ nạn của Đấng Cứu Độ với niềm hy vọng vào sự phục sinh.

Trước đó, Thánh lễ Dầu được cử hành tại giáo xứ Thiết Nham, quy tụ toàn thể linh mục đoàn của Giáo phận – một dấu ấn hiệp thông mạnh mẽ, làm nổi bật căn tính và sứ mạng của các linh mục trong lòng Hội Thánh.

Và rồi, đêm Vọng Phục Sinh bừng lên ánh sáng. Tại Nhà Thờ Chính Tòa cũng như các giáo xứ, cộng đoàn dân Chúa vỡ òa trong niềm hân hoan khi được nghe công bố Tin Mừng: “Ngài không còn ở đây, Ngài đã sống lại rồi!”.

Ánh nến phục sinh lan tỏa khắp nơi, không chỉ trong phụng vụ, mà còn bằng các hành động cụ thể: Thiếu nhi giáo xứ Đại Từ thực hiện chuyến bác ái mừng Chúa Phục Sinh; các em thiếu nhi Nội Bài tổ chức chuyến thăm và gặp gỡ những mảnh đời trên sông nước tại giáo xứ Nguyệt Đức, mang theo cả quà tặng, chia sẻ niềm vui phục sinh và tình người.

  1. Tinh thần sống Năm Thánh

Nối tiếp niềm vui Phục Sinh là tinh thần Năm Thánh được cổ võ mạnh mẽ. Hàng loạt đoàn hành hương đã lên đường đến các cửa thánh được thiết lập trong Giáo phận. Thiếu nhi giáo xứ Nghĩa Hạ, Ngô Khê, Đạo Ngạn, Đại Lãm, cùng giới trẻ các giáo xứ Xuân Hòa, Đồng Chương, Hiệp Đoàn TNTT Thái Nguyên… đã có những ngày hành trình sốt sắng, kết hợp giữa việc học hỏi, cầu nguyện và chia sẻ bác ái.

Đặc biệt, linh mục đoàn giáo phận cũng đã có chuyến hành hương Năm Thánh đầy ý nghĩa, như một hành trình canh tân và tái xác tín ơn gọi của mình trong năm thánh hồng ân.

  1. Đời sống mục vụ tại các giáo xứ

Bên cạnh đó, đời sống mục vụ tại các giáo xứ vẫn diễn ra sôi động và sâu sắc. Đức cha Giuse tiếp tục kinh lý mục vụ tại các giáo xứ, gần gũi với đoàn chiên và củng cố đức tin cho cộng đoàn.

Giáo xứ Lập Trí bước vào Tuần Đại Phúc với sự tham gia đông đảo của giáo dân, khám phá lại đức tin, lòng yêu mến và đón nhận ơn tha thứ.

Giáo xứ Yên Lãng, Đông Nhân, Lai Tê luân phiên tổ chức các ngày chầu lượt thay Giáo phận, liên kết mọi thành phần Dân Chúa trong lời cầu nguyện liên lỉ và sốt sắng trong mọi cử hành.

  1. Đào Tạo và huấn luyện đức tin

Tinh thần học hỏi và đào tạo cũng được đẩy mạnh. Tại Giáo xứ Đồng Chương, khóa giáo lý viên cấp III được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho những người dấn thân phục vụ.

Giáo xứ Phúc Xuân khai mở khóa cầu nguyện với Lời Chúa, giúp tín hữu tiếp cận và sống Tin Mừng cách sâu xa hơn. Cùng lúc, các khóa tĩnh tâm linh mục, đào tạo giáo lý hôn nhân, và chương trình huấn luyện giới trẻ, giáo lý viên vẫn đang được tổ chức đều đặn tại nhiều nơi trong khắp giáo phận.

  1.  Những sinh hoạt mục vụ khác

Trong tháng Tư, Giáo phận cũng chứng kiến những dấu ấn thiêng liêng quan trọng khác: Nhiều em thiếu nhi tại giáo xứ Cẩm Giàng đã được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức – một bước trưởng thành trong đời sống đức tin.

Các giáo họ như Mai Thượng, Ngọc Bảo, Nội Duệ, Lập Trí, Huynh đoàn Đa Minh Giáo dân tại Giáo phận Bắc Ninh… long trọng mừng lễ bổn mạng, như dịp để cộng đoàn quy tụ mừng kính thánh bổn mạng và cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã tuôn đổ trên dân họ.

Đặc biệt, tại Ngọc Bảo, lễ khánh thành phần thô ngôi nhà thờ mới cũng được cử hành trang trọng – minh chứng cho đức tin kiên vững đang lớn lên giữa lòng cộng đoàn nhỏ bé nơi đây.

Trong ngày cuối của tháng 4, Thánh lễ mừng kính thánh Catarina – Bổn mạng Huynh đoàn Đa Minh Giáo dân đã được tổ chức long trọng tại Giáo xứ Bến Đông, với đông đảo tín hữu tham dự.

Khép lại tháng Tư – một tháng đầy những biến cố lớn nhỏ – chúng ta nhìn lại và cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành đã tuôn đổ trên Giáo phận. Niềm hy vọng Phục Sinh không phải là một khái niệm trừu tượng, mà là một sức sống mãnh liệt đang chảy tràn trong mọi sinh hoạt, trong từng bước chân hành hương, trong ánh mắt thiếu nhi, trong lời kinh đơn sơ của người già, và trong nỗi tiếc thương Đức Thánh Cha đáng kính, vị lãnh đạo tinh thần của các tín hữu.

Nguyện xin ánh sáng Phục Sinh tiếp tục chiếu soi hành trình đức tin của mỗi người chúng ta, để dù đi qua những tháng ngày đầy thử thách, lòng ta vẫn cháy lên một niềm hy vọng không tàn: “Hy vọng không làm thất vọng”. Amen 

BTT Gp Tổng hợp