Ca đoàn Yên Mỹ, Lập Trí, Nghĩa Hạ và Thiết Nham hành hương và giao lưu học hỏi

Ngày 18.9.2025, ca đoàn các giáo xứ Yên Mỹ, Lập Trí, Nghĩa Hạ và Thiết Nham đã hành hương và giao lưu học hỏi lẫn nhau.

Đúng 06g 30, ca đoàn Lập Trí và Yên Mỹ bắt đầu khởi hành đến Nhà thờ Vân Cương là một trong bảy điểm hành hương của Giáo phận. Tại đây, các ca viên đã dành những giây phút quý báu để cử hành nghi thức hành hương trọng thể qua sự hướng dẫn của thầy phó tế Luy Monfo Phạm Văn Đạt.

Rời nhà thờ Vân Cương, đoàn hành hương đã dành những phút giây quý báu bên thánh Antôn Paduva tại giáo họ Đông Trai thuộc giáo xứ Đức Bản. Sau đó, hai ca đoàn đã chung chia bữa trưa đầy tình nghĩa với cha Giuse Nguyễn Văn Quân – Nguyên chánh xứ Lạp Trí và Yên Mỹ.

Kế đó, hai ca đoàn đã di chuyển sang nhà thờ Thái Nguyên là nơi hành hương thứ hai trong Giáo phận. Tại đây, hai ca đoàn đã cùng nhau tham dự nghi thức sám hối và viếng nhà thờ để lĩnh ân xá.

Đúng 16g 30, hai ca đoàn đã có mặt tại giáo xứ Thiết Nham để cùng ca đoàn Thiết Nham và Nghĩa Hạ hiệp dâng Thánh Lễ và viếng nhà thờ lĩnh ơn toàn xá.

Trước tiên, các ca viên lãnh bí tích Hòa giải. Sau đó là Thánh Lễ tạ ơn. Trong Thánh Lễ có sự hiện diện của cha Vinhsơn Nguyễn Văn Quân – Chánh xứ Thiết Nham, cha Giuse Lê Thành Văn – Chánh xứ Yên Mỹ, đặc biệt có sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng – Trưởng Ban Thánh Nhạc Giáo phận.

Trong bài giảng, cha Trưởng Ban Thánh Nhạc đã nêu bật vai trò quan trọng của ca đoàn đối với phụng vụ cũng như tính nhân bản cần phải có nơi mỗi ca viên. Khi hội tụ những yếu tố đó, ca đoàn mới có thể góp phần thăng tiến bản thân và Giáo xứ, Giáo phận.

Sau Thánh Lễ, bốn ca đoàn đã cùng nhau chung chia bữa tiệc đậm tình huynh đệ vui tươi. Trong bữa tiệc vui tối nay, các ca viên rồi thì mỗi ca đoàn đều có cơ hội giao lưu văn hóa, văn nghệ làm cho bầu khí thực sự bừng cháy. Sau hơn ba tiếng giao lưu, bữa tiệc vui được khép lại lúc 21g cùng ngày.

Tạ ơn Chúa. Cảm ơn cha xứ Thiết Nham và bốn ca đoàn đã cùng nhau làm nên ngày hành hương cùng buổi gặp gỡ giao lưu hết sức vui tươi, đầm ấm. Nguyện ước mong ngày hành hương và buổi giao lưu hôm nay sẽ sinh thêm hoa trái tốt lành để góp phần xây dựng Giáo xứ ngày thêm phát triển như lòng Chúa muốn.

BTT Yên Mỹ