Ký sự: Dọc dài Đông Bắc

DỌC DÀI ĐÔNG BẮC Tháng 5, mùa hoa Tháng 5, mùa hè thật nóng nực,...

Suy niệm Tin Mừng: Lễ Lá hân hoan đón Chúa

LỄ LÁ HÂN HOAN ĐÓN CHÚA Lễ Lá khởi đầu Tuần Thánh cho chúng ta...

Xuân mở ra những nẻo đường về

XUÂN MỞ RA NHỮNG NẺO ĐƯỜNG VỀ Xuân 2018 Xuân của tiếng gọi đoàn tụ...

Thánh tử đạo Bắc Ninh: Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự (ngày 5 tháng 9)

Ngày 05 tháng 9 Cha dưới đất, Cha trên trời “Thưa quan tôi kính Thiên...

Tình ca của người đi vỡ đất

Đặt chân trên vùng đất mới đã mấy năm, không phải để đất thử người...

Lời kinh cuộc đời…trước cửa Phật

Vâng lạy Chúa , Cuộc sống nhiều phân biệt và cũng lắm phân chia, không chỉ lúc...

Suy niệm: Đường hy vọng – đường tin yêu nối kết

ĐƯỜNG HI VỌNG – ĐƯỜNG TIN YÊU NỐI KẾT Sống trong đời, ai cũng hi...

Suy niệm: Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng

CÓ NGHE TÌNH YÊU THỨC DẬY TRONG LÒNG Phúc Âm tuần này cho thấy hóa...

Điểm hẹn ơn gọi

“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi...

Những người mẹ “đội lúp”

Cái nắng chiều độ cuối thu in hình trên khuôn mặt các bé. Những đôi...