Cầu Nguyện: Đi Về Trong Ánh Sáng Của Tình Yêu Không Tắt

ĐI VỀ TRONG ÁNH SÁNG CỦA TÌNH YÊU KHÔNG TẮT

(Lễ Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn)

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện :

Kính thưa cộng đoàn, trong bầu khí thánh thiêng hướng về ngày cầu nguyện cho Các Đẳng Linh Hồn, chúng ta cùng quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng là Sự Sống lại và là Sự Sống. Trong giờ phút này, chúng ta không chỉ tưởng nhớ những người đã ra đi, mà còn đặt trọn niềm tin và hy vọng vào lời hứa của Chúa Giêsu: “Ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài.” Dưới ánh sáng của Lời Chúa, chúng ta xin được cảm nếm lòng thương xót, và dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những linh hồn thân yêu, ông bà, cha mẹ, bạn hữu, và mọi tín hữu đã an nghỉ trong Chúa.

Gợi ý suy niệm :

Khi chúng ta cầu nguyện cho những người đã ra đi, là lúc chính Chúa khơi dậy trong lòng ta niềm hy vọng và sự sống. Cầu nguyện cho người chết không chỉ là tưởng nhớ, mà còn là học lại cách sống. Mỗi lần đứng trước phần mộ ai đó, ta chợt nhận ra rằng cuộc đời thật mong manh, và những điều ta cố nắm giữ rồi cũng phải buông ra. Nhưng giữa nỗi mong manh ấy, Chúa Giêsu hứa ban tặng sự sống đời đời. Đó không chỉ là lời hứa cho người đã qua đời, mà còn là ánh sáng cho những ai đang sống. Bởi vì chính khi ta tin, khi ta yêu, ta đã bắt đầu sống lại trong lòng Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ hứa “sự sống lại” ở ngày sau hết, Ngài còn muốn ta nếm sự sống đó ngay hôm nay. Sự sống thật không phải là kéo dài thời gian, mà là sống mỗi ngày trong ân sủng và bình an của Chúa. Người tin vào Chúa biết rằng: cái chết không phải là dấu chấm hết, mà chỉ là cánh cửa mở ra một khởi đầu mới. Phía bên kia của cái chết là vòng tay Cha đang chờ.  Niềm hy vọng ấy cũng dạy ta biết sống nhân hậu hơn hôm nay. Khi ta còn có thể nói một lời yêu thương, hãy nói ngay. Khi ta có thể tha thứ, đừng đợi đến ngày mai. Khi ta còn có thể nắm tay nhau, vì tình yêu là điều duy nhất có thể vượt qua ranh giới của sự chết. Tôi có nhìn cái chết như một mất mát, hay như một khởi đầu trong vòng tay Thiên Chúa? Tôi có nhớ đến người thân đã khuất bằng nỗi buồn, hay bằng lòng biết ơn và cầu nguyện? Tôi đang sống thế nào trong hiện tại: lo lắng, thờ ơ, hay biết tận dụng mỗi ngày như quà tặng của Chúa?

Lời nguyện cầu xin

Xướng : “Ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài.” Xin cho các linh hồn ông bà cha mẹ, những người đã sinh thành, dạy dỗ và yêu thương chúng con, được hưởng nhan Thánh Chúa trong bình an muôn đời.

Xướng : “Ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài.” Xin cho những linh hồn còn đang được thanh luyện, sớm được giải thoát nhờ lòng thương xót vô biên của Chúa.

Xướng : “Ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài.” Xin cho mọi người đang sống, biết dùng cuộc đời này để gieo yêu thương và tha thứ, để khi ra đi, được Chúa đón nhận vào Nhà Cha.

Xướng : “Ai đến với Ta, Ta sẽ không loại ra ngoài.” Xin cho chúng con, mỗi khi viếng mồ hay tưởng nhớ người đã khuất, biết tin tưởng rằng tình yêu không mất, chỉ biến đổi, và cùng với các linh hồn, chúng con chúc tụng Chúa đến muôn đời.

Lời nguyện kết thúc

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là sự sống lại và là sự sống, xin cho chúng con luôn hướng lòng về Chúa, và biết dâng trọn niềm hy vọng nơi tình yêu của Ngài. Xin cho những người đã ra đi được nghỉ yên trong ánh sáng Chúa, và cho chúng con, khi còn ở trần gian, biết sống mỗi như một hành trình về với Chúa.