Có Chúa ở cùng

Cuộc sống của mỗi người là mỗi con đường khác nhau, không ai giống ai. Không ai biết trước tương lai mình sẽ đi đâu ngoại trừ Thiên Chúa. Chính Ngài chứ không ai khác trao ban sự sống cho con người. Con cảm nhận điều đó một cách rõ hơn khi con được Chúa cho sống trên cuộc đời này. Giây phút này đây, con xin tạ ơn Thiên Chúa khi Ngài cho con được sinh ra, được làm người và đặc biệt là được làm con Chúa. Điều đó khiến con cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

Niềm hạnh phúc của con được nhân đôi lên từng ngày khi có Chúa đồng hành cùng với con trên mọi nẻo đường con đi. Con đường mà con đang bước là con đường sống ơn gọi thánh hiến. Ơn gọi này đến với con quả thực là rất nhiệm màu. Con nhớ từ hồi nhỏ, con đã khao khát trở nên một vị Giáo Hoàng. Mặc dù khi đó con chưa biết Giáo Hoàng là ai. Rồi tình cờ một hôm khi xem TV, con nghe thấy phát thanh viên nói Giáo Hoàng là người đứng đầu đạo Công Giáo. Lúc đó, trong đầu con nảy lên một ước mơ là mình phải trở nên một Giáo Hoàng trong tương lai.

Nỗi niềm mong muốn ấy của con bắt đầu bằng việc con xin đi giúp lễ ở nhà xứ. Hành trình giúp lễ của con kéo dài 9 năm trước khi con tham dự khóa tĩnh tâm định hướng tại Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự. Sau khi tĩnh tâm, con cảm nhận Chúa đánh động và mời gọi con sống ơn gọi thánh hiến. Và rồi, con quyết định về Nhà Ứng Sinh để được tu học. Sống 4 năm dưới ngôi trường thân yêu nhà Thánh Tự, con cảm nhận niềm vui và sự bình an. Thế rồi, đến năm thứ tư con quyết định viết giấy đăng ký thi đại chủng viện. Tạ ơn Chúa năm đó con thi đỗ. Như vậy, ước mơ của con tiến được thêm một bước.

Con bước vào mái trường đại chủng viện với niềm vui hoan hỷ. Đan xen cảm xúc ấy là một chút lo lắng. Lo lắng không biết với khả năng giới hạn của con có theo học được hết những năm chủng viện không? Tại đại chủng viện, mỗi giờ cầu nguyện con đều xin ơn Chúa ban cho con có sự kiên trì và sự quyết tâm để con vượt qua những khó khăn thử thách. Con luôn cố gắng ý thức một điều như chính Ngài đã nói với các thánh tiên tri thời Cựu Ước: “vì Ta ở với con”.

Con cảm nhận tình yêu của Chúa thật là tuyệt vời. Ngài ban cho con từng hơi thở, từng tiếng cười, từng bài học, từng giờ cầu nguyện, từng lời chỉ dạy và cả từng món ăn nuôi dưỡng thể xác và linh hồn con nữa. Đó thực sự là những món quà trao ban nhưng không của Thiên Chúa. Con cảm nhận Chúa luôn chờ đón con. Mỗi khi con cầu nguyện với Chúa, con không biết Ngài đã ở đó đợi con từ bao giờ! Và rồi, con nhận ra một điều là Chúa không bao giờ tiết kiệm thời gian với con. Ngài thực sự là một “Người Bạn” hoàn hảo – một Người Bạn mà con đã tìm kiếm bấy lâu nay.

Khoảnh khắc này đây, con cảm nhận được sự bình an khi con sống trong ơn gọi thánh hiến. Không biết là ước mơ trở thành người đứng đầu cộng đoàn tín hữu lớn lao kia có trở thành sự hay không, nhưng con mong muốn trở thành một linh mục của Chúa để đồng hành với cộng đoàn tín hữu nhỏ bé của Ngài. Con tin chắc khi “Chúa ở cùng con” thì con sẽ vượt qua tất cả và nhận ra điều Chúa muốn nơi con trong cuộc đời này.

Đức Hai Nhà Ứng Sinh thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự