Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Thánh lễ tạ ơn – bế giảng năm học 2025–2026 tại Trường Mầm non Hoa Sen

Trong niềm vui tươi, bình an và chan chứa tâm tình tạ ơn, sáng ngày 28.5.2026, cô và trò Trường Mầm non Hoa Sen đã cùng quy tụ tham dự Thánh lễ tạ ơn và bế giảng năm học 2025–2026, khép lại một năm học đầy ân sủng.

Thánh lễ được cử hành lúc 8g30 do cha Giuse Cao Thanh Bắc – cha xứ giáo xứ Đạo Ngạn chủ tế. Hiệp thông trong thánh lễ có quý phụ huynh, quý dì, quý cô giáo, nhân viên nhà trường cùng gần 200 em học sinh thân yêu của mái trường Hoa Sen.

Ngay từ những phần chuẩn bị đầu lễ, bầu khí hứng khởi, trang nghiêm được lan tỏa qua sự hiện diện hồn nhiên của các em nhỏ. Đặc biệt, các phần công bố Lời Chúa, hát đáp ca và thánh ca trong thánh lễ đều do chính cô và trò nhà trường đảm nhận.

Những giọng ca non trẻ, đơn sơ, hát với hết tâm hồn chân thành như những đóa hoa nhỏ bé dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ sau một năm học miệt mài.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Giuse đã gửi đến cộng đoàn, cách riêng các em thiếu nhi, những tâm tình thật gần gũi và ý nghĩa. Cha nhắn nhủ các em sống tâm tình biết ơn đối với ông bà, cha mẹ, quý dì, quý cô giáo và các bác nhân viên – những người đã âm thầm chăm sóc, dạy dỗ và đồng hành với các em trong suốt năm học qua.

Cha cũng khích lệ các em luôn chăm ngoan, cố gắng học tập, biết yêu thương và vâng lời, bởi chính những điều nhỏ bé ấy là món quà đẹp nhất để đáp lại công ơn của những người yêu thương mình, đồng thời làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày.

Cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các em – những mầm non tương lai của Giáo hội và xã hội – luôn được lớn lên trong bình an, mạnh khỏe và trở thành những con người tốt lành cho mai sau.

Trước khi kết thúc thánh lễ, sơ Maria Nguyễn Thị Thu – Hiệu trưởng nhà trường đã đại diện nói lên lời tri ân chân thành tới cha Giuse, quý phụ huynh, quý cô giáo, nhân viên cùng tất cả những ai đã hy sinh, tận tụy và đồng hành với nhà trường trong suốt năm học vừa qua. Chính sự yêu thương, cộng tác và sẻ chia ấy đã góp phần làm nên một năm học nhiều niềm vui và hoa trái tốt đẹp.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và bình an. Năm học qua đi, nhưng những hạt giống yêu thương, lòng biết ơn và bài học đầu đời vẫn tiếp tục được gieo vào tâm hồn các em nhỏ, để rồi từng ngày các em lớn lên trong ngoan hiền, khỏe mạnh và hạnh phúc dưới sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa.

BTT Hiệp Nhất