Đức cha Giáo phận dâng Thánh Lễ cho Lớp Tĩnh tâm định hướng ơn gọi Nhà Ứng Sinh Thánh Phêrô Tự

Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng của những ngày tĩnh tâm, sáng nay, ngày 31.7.2025, lớp Tĩnh tâm Định hướng Ơn gọi được đón nhận một hồng ân đặc biệt: Đức cha giáo phận đến thăm, hiện diện cách thân tình và chủ sự Thánh lễ cho 27 bạn trẻ đang trên hành trình tìm kiếm và phân định ơn gọi.

Từ rất sớm, bầu khí nơi nguyện đường đã lặng lại trong tâm tình chờ mong. Sự hiện diện của Đức cha không chỉ là niềm khích lệ lớn lao đối với các em, mà còn là dấu chỉ sống động cho tình yêu mục tử mà Giáo hội dành cho những mầm non ơn gọi tương lai. Hơn nữa, sự hiện diện của Đức cha như một “món quà thật đúng lúc” – đúng lúc vì các bạn đang ở giữa hành trình phân định, nơi cần nhất sự khích lệ, nâng đỡ và bảo đảm rằng: mình không đơn độc trên con đường tìm kiếm ý Chúa.

Đức cha đã ân cần chia sẻ với các bạn trẻ bằng tâm tình của người cha trong gia đình, luôn thao thức và đồng hành với từng người con được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn. Trong bài giảng sâu sắc và đầy biểu tượng, Đức cha khơi mở một hình ảnh thiêng liêng từ sách Xuất Hành: đám mây phủ trên Nhà Tạm giữa sa mạc – dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong suốt hành trình của dân Israel. Đó là dấu chỉ của sự hiện diện và hướng dẫn không ngơi nghỉ của Thiên Chúa giữa lòng dân Ngài. Chính trong cảnh hoang vu, thiếu thốn và mệt mỏi của sa mạc, dân Chúa vẫn được bao phủ bởi đám mây – một biểu tượng của tình yêu trung tín và sự đồng hành không rời của Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, trong bầu khí thân tình, Đức cha đã cùng các bạn trẻ chụp hình lưu niệm như một dấu ấn đẹp cho hành trình tĩnh tâm. Không chỉ là tấm hình kỷ niệm, đó còn là hình ảnh của một Giáo hội hiệp hành: nơi vị mục tử hiện diện giữa đoàn chiên, lắng nghe và cùng bước đi.

Thật vậy, sự hiện diện của Đức cha hôm nay không chỉ là một cuộc viếng thăm, mà còn là một lời chứng đức tin, một sự bảo đảm đầy hy vọng: rằng hành trình ơn gọi không phải là một mình ta bước đi trong đêm tối, nhưng là bước đi cùng Thiên Chúa và trong lòng Hội Thánh.

Nguyện xin Thiên Chúa – Đấng vẫn luôn đồng hành cùng dân Ngài cũng tiếp tục đồng hành với từng bạn trẻ, để giữa sa mạc cuộc đời, các bạn luôn nhận ra ánh sáng và bước đi trong tình yêu trung tín của Thiên Chúa.

BTT Nhà Thánh Tự