Dừng lại bên Chúa – để tình yêu lại bắt đầu

Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, ai trong chúng ta cũng có những lúc rơi vào trạng thái mệt mỏi, hay như giới trẻ thường gọi là “stress”.

Tôi nhớ có lần một cô bé Dự trưởng hỏi tôi: “Thưa sơ, chắc các cha và các sơ ít khi bị ‘stress’ lắm nhỉ? Vì con thấy các ngài rất giỏi, luôn giải quyết mọi việc thấu tình đạt lý.” Tôi mỉm cười, giải thích rằng là con người, ai cũng có những lúc như thế. Điều quan trọng không phải là có ‘stress’ hay không, mà là chúng ta làm gì khi nó đến.

Câu hỏi của em cũng khiến chính tôi phải suy ngẫm. Có những lúc, tôi cũng thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con cũng ‘stress’ lắm”. Và trong thinh lặng, tôi nhận ra, những khi mình căng thẳng đến tưởng chừng không lối thoát là bởi vì mình đã đi quá xa Chúa, quên mất rằng mình cần phải dừng lại để được sạc đầy năng lượng tình yêu của Ngài.

Chiếc xe cần nạp xăng để tiếp tục lăn bánh, chiếc điện thoại cần sạc pin để duy trì kết nối. Cũng vậy, tâm hồn người dâng hiến, sau những ngày tháng bộn bề công việc mục vụ, cũng cần những khoảng lặng để được “sạc” lại. Nếu không, tâm hồn sẽ như một dòng suối cạn, nước vẫn chảy nhưng không còn trong lành và tươi mát như thuở ban đầu.

Tôi nhớ mãi câu chuyện của một cha sở lớn tuổi. Ngài bảo rằng mỗi khi quá áp lực, ngài thường lặng lẽ vào nhà thờ lúc đêm khuya, quỳ trước Thánh Thể, không nói gì, không xin gì. Ngài chỉ để trái tim mình được ở yên bên Chúa. Ngài nói, chính những phút giây đơn sơ ấy đã giúp ngài tìm lại niềm vui phục vụ. Rồi ngài đúc kết một câu thật thấm thía: “Nếu không dừng lại bên Chúa, linh mục chỉ còn là người làm việc thiện, chứ không phải là người thuộc về Chúa.”

Lời của vị mục tử già làm tôi nhớ đến lời mời gọi của chính Thầy Giêsu: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28). Chúa không chỉ mời gọi, mà Ngài còn chờ đợi. Ngài biết rằng chỉ khi người mục tử trở về bên Ngài, ngọn lửa ơn gọi mới được nhóm lên; chỉ khi người tu sĩ biết ngồi lại bên Chúa, họ mới tìm thấy nguồn mạch đích thực của tình yêu.

Bạn thân mến, dù bạn là ai, hãy nhớ rằng dừng lại bên Chúa không bao giờ là lãng phí thời gian. Đó là lúc chúng ta trở về với nguồn sống.

Đó là lúc tình yêu lại được bắt đầu.