Gia Đình – Cái Nôi Của Truyền Giáo

Truyền Giáo – Lời mời gọi yêu thương bắt đầu từ chính ngôi nhà của chúng ta.

“Chính trong gia đình mà con người học biết yêu thương, tha thứ, đón nhận và sẻ chia”(Đức Thánh Cha Phanxicô) sẽ trở nên chứng nhân của cho sứ vụ loan báo Tin Mừng giữa muôn dân.

Gia đình không chỉ là nơi trú ngụ của tình yêu, mà còn là mảnh đất đầu tiên gieo mầm đức tin, nơi Tin Mừng được lan tỏa qua từng lời nói, cử chỉ và hơi ấm yêu thương.

Giữa thế giới đầy chuyển động và đổi thay hôm nay, gia đình vẫn là mảnh đất đầu tiên gieo mầm đức tin, nơi những lời cầu nguyện, những cử chỉ yêu thương và hi sinh âm thầm trở nên ngọn đèn soi sáng Tin Mừng.

Từ bữa cơm đơn sơ, lời cầu nguyện chung mỗi tối, đến những việc nhỏ như dạy con biết nói lời “cảm ơn”“xin lỗi” – mọi điều bình thường trong gia đình đều có thể trở thành một hành động truyền giáo. Ở đó, cha mẹ là “những nhà giáo lý viên đầu tiên”, còn con cái là “hoa trái sống động của đức tin.”

Truyền giáo không chỉ là đi xa, mà còn là biết sống yêu thương trong chính mái ấm của mình. Khi cha mẹ biết tôn trọng, tha thứ cho nhau; khi con cái biết vâng lời, hiếu thảo – chính lúc ấy, Tin Mừng được loan báo cách thuyết phục nhất.

Hôm nay, hơn bao giờ hết, mọi gia đình Kitô hữu được mời gọi trở nên “nhà truyền giáo” giữa lòng thế giới. Không cần lời rao giảng lớn lao, chỉ cần một trái tim chan chứa tình yêu, một đời sống phản chiếu khuôn mặt của Chúa Giêsu.

Ước gì trong từng mái ấm, Tin Mừng được vang lên không chỉ bằng lời nói,
mà bằng chính hơi ấm của tình yêu gia đình.

Lạy Chúa, xin cho ngọn lửa truyền giáo vẫn cháy mãi trong từng mái ấm gia đình, nơi mọi người biết lắng nghe, cảm thông và yêu thương nhau. Tháng mười, tháng Truyền giáo đã khép lại, nhưng tinh thần truyền giáo, tình yêu và đức tin vẫn được lan tỏa mỗi ngày qua đời sống gia đình. Xin biến mỗi gia đình thành một “nhà truyền giáo nhỏ”, nơi Tin Mừng được gieo bằng yêu thương và phục vụ liên lỉ. Amen.

Sr. Vũ Hiên