Giáo Họ Hương La (xứ Tử Nê): Mừng Kính Thánh Carlo Acutis – Bổn Mạng Ban Truyền Thông

Tối thứ Bảy, ngày 05/09/2026, tại nhà thờ Giáo họ Hương La – xứ Tử Nê, cộng đoàn đã long trọng cử hành Thánh lễ Chúa nhật XXIII Thường niên năm A, đồng thời mừng kính Thánh Carlo Acutis – Bổn mạng Ban Truyền thông Giáo họ Hương La. Đây cũng là dịp để Ban Truyền thông tạ ơn Thiên Chúa sau một năm đầu tiên phục vụ cộng đoàn.

Thánh lễ do Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Khiêm và Cha Phanxicô Nguyễn Huy Liệu đồng tế. Hiện diện trong Thánh lễ có quý Dì Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất, Dì Maria Nguyễn Thị Trang – Ban Truyền thông Giáo phận, Ban Hành giáo cùng đông đảo cộng đoàn.

Thánh lễ diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi nhiều gia đình Hương La đã rời những mái nhà thân thuộc để đến các khu vực tạm cư khác nhau. Những ngôi nhà, con đường và góc xóm từng gắn bó với bao thế hệ nay dần trở thành ký ức. Tuy nhiên, ngôi nhà thờ vẫn là nơi quy tụ cộng đoàn. Đông đảo người con Hương La trở về tham dự Thánh lễ Chúa nhật, gặp gỡ nhau và cùng hiệp thông trong đời sống đức tin.

Trong bài giảng, Cha Phanxicô Nguyễn Huy Liệu gợi lên một hình ảnh giản dị nhưng giàu ý nghĩa: “Mất nước, mất nhà, nhưng điện vẫn còn.”Qua đó, ngài nhấn mạnh rằng có những điều con người buộc phải rời bỏ, nhưng ánh sáng đức tin, tình yêu thương và sự hiệp thông vẫn luôn được gìn giữ.

Trong một năm qua, Ban Truyền thông Hương La đã tích cực phục vụ cộng đoàn qua việc ghi lại các Thánh lễ, sinh hoạt và những khoảnh khắc đời thường. Đặc biệt, trong bối cảnh Hương La đang đứng trước những thay đổi lớn, công việc truyền thông không chỉ góp phần thông tin, kết nối cộng đoàn, mà còn giúp lưu giữ những hình ảnh và ký ức quý giá về đời sống đức tin nơi đây.

Sau Thánh lễ, chị Trưởng Ban Truyền thông bày tỏ lòng tri ân quý Cha, quý Dì, Ban Hành giáo và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ Ban trong năm đầu tiên phục vụ. Chị cũng chia sẻ về trách nhiệm của Ban trong thời gian tới: tiếp tục ghi lại những hình ảnh, câu chuyện và hoạt động của cộng đoàn, để những giá trị tốt đẹp của Hương La được lưu giữ và trao lại cho các thế hệ mai sau.

Mừng kính Thánh Carlo Acutis, Ban Truyền thông Hương La xin tạ ơn Thiên Chúa vì một năm được phục vụ. Xin Thánh Carlo Acutis chuyển cầu, để mỗi thành viên biết sử dụng phương tiện truyền thông như một khí cụ loan báo Tin Mừng, lan tỏa niềm vui, niềm hy vọng và những giá trị của đức tin.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục gìn giữ cộng đoàn Hương La trong hành trình phía trước, để dù mỗi người có thể sống ở những nơi khác nhau, tình hiệp thông và đời sống đức tin vẫn luôn được nối kết. Bởi khi đức tin còn, cộng đoàn vẫn còn; khi tình yêu còn, Hương La vẫn luôn hiện diện trong trái tim mỗi người.

BTT Hương La