Giáo họ Sen Hồ, xứ Đạo Ngạn thăm viếng làng phong Quả Cảm
Sống trong tâm tình Mùa Chay Thánh và chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Phục Sinh, cùng với khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày Lễ Lá, 13.4.2025, ban Caritas Giáo họ Sen Hồ, xứ Đạo Ngạn đã tổ chức đi thăm hỏi tặng quà cho các ông bà và trẻ nhỏ tại làng phong Quả Cảm – Bắc Ninh.
Làng phong Quả Cảm nơi chăm sóc nuôi dưỡng chữa lành cho biết bao người mắc phải căn bệnh quái ác này. Hiện nay số bệnh nhân chính thức ở trong làng là 59 người. Trong đó, đa phần là các cụ già, 21 người trẻ nhỏ là người nhà của các cụ cũng phải đi theo để điều trị.
Khi đến nơi, Đoàn đã được Dì Xuân, người gắn bó cả cuộc đời với Quả Cảm đón tiếp nồng hậu. Dì đã đưa chúng con đi thăm các cụ tuổi già không tiện đi lại, rồi những cụ sức khoẻ đã yếu, mắt đã kém.
Tại nhà văn hoá của làng phong Quả Cảm, chúng con đã được gặp gỡ giao lưu và lắng nghe những câu chuyện về cuộc đời của chính họ. Người cụt tay, người cụt chân… có những người phải chịu những cơn đau thể xác, còn có những người phải chịu cả những nỗi đau về tinh thần, đó chính là không có người thân hoặc bị chính người thân mình xa lánh.
Nhìn vào các ông bà đang hiện diện chúng con đã tự hỏi rằng: Phải chăng họ đó đang mang lấy hình ảnh cuộc thương khó của Chúa Kitô? Nhưng không sau những cuộc nói chuyện, chúng con đã thấy được sự hy vọng, niềm tin mạnh mẽ và sự bình an chính nơi con người họ, họ thật dũng cảm thật đáng ngưỡng mộ những con người “cùi mà không cùi”.
Kết thúc chuyến thăm chúng con tham dự Thánh lễ Lá cùng với giáo họ Quả Cảm và một số bệnh nhân do cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường chủ tế.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con nhận ra Chúa giữa những đau khổ trần gian này. Cám ơn các ông bà trong làng phong là những ngọn lửa thắp lên niềm an ủi, niềm hy vọng, niềm cậy trông nơi chúng con. Ước mong, mỗi người chúng ta phải trở nên những ngôi sao để mang ánh sáng của sự bình an, ánh sáng của niềm vui và hy vọng cho thế giới hôm nay.
BTT Sen Hồ