Giáo họ Vĩnh Sơn, xứ Vĩnh Yên rộn rã ba niềm vui

Sáng ngày 10 tháng 05 năm 2025, Giáo họ Vĩnh Sơn, xứ Vĩnh Yên tràn ngập bầu khí hân hoan trong ngày kỷ niệm 135 Năm đón nhận Đức Tin, 100 năm xây dựng Nhà thờ và nghi thức chúc lành Nhà Mục Vụ do Đức Giám mục Giáo phận Giuse Đỗ Quang Khang chủ sự.

Từ khắp các nẻo đường, đông đảo bà con trong và ngoài giáo xứ, cùng quý Cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách đã tiến về ngôi thánh đường Vĩnh Sơn, thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để tham dự Ngày Lễ kỷ niệm đặc biệt. Những cột mốc thời gian kỷ niệm này không chỉ là con số, mà là cả một hành trình đức tin sống động, là biểu tượng cho tình yêu thương và sự hiệp nh ất của bao thế hệ.

Niềm vui của cộng đoàn như vỡ òa khi được đón tiếp Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang về chủ sự Thánh lễ Tạ ơn trong ngày trọng đại này. Tham dự thánh lễ hôm nay còn có sự hiện diện của bà con lương giáo, quý khách gần xa góp phần làm cho ngày lễ thêm phần trang trọng và thắt chặt thêm tình liên đới.

Đúng 9 giờ 00, trước khi cử hành Thánh lễ, cộng đoàn hướng về ngôi Nhà Mục vụ mới cùng nghe lại lược sử 135 năm hình thành và phát triển của giáo họ Vĩnh Sơn qua các thời kỳ đầy gian khó, nhưng vẫn kiên trung duy trì, gìn giữ đời sống đức tin và sự trường tồn 100 năm của ngôi nhà thờ như một bằng chứng sống động. Sau đó, Đức Cha đã cử hành nghi thức chúc lành Ngôi Nhà Mục vụ Giáo họ, nơi hứa hẹn sẽ là trung tâm sinh hoạt và phát triển mục vụ của giáo họ trong tương lai.

Tiếp nối là Thánh lễ Tạ ơn diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Giữa không gian thiêng liêng, tiếng trống hùng oai, tiếng kèn rộn rã hòa cùng lời kinh, những bài thánh ca và tiếng chuông ngân vang khắp nơi, thay cho lời tạ ơn chân thành dâng lên Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã ban xuống trên giáo họ Vĩnh Sơn suốt 135 năm qua.

Trong bài giảng đầy tâm huyết, Đức cha Giuse đã điểm lại chặng đường lịch sử của giáo họ. Ngài đặc biệt nhấn mạnh ba tâm tình quan trọng: trước hết là lòng biết ơn sâu sắc đối với các bậc tiền nhân đã đặt nền móng và dày công xây dựng nên Giáo họ Vĩnh Sơn; thứ đến là tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã luôn đồng hành, ban phúc lành, giúp cộng đoàn Vĩnh Sơn kiên vững trong đức tin dù cuộc đời có bao đổi thay; và sau cùng là lời mời gọi mỗi người hãy tích cực sống chứng nhân và nỗ lực loan báo Tin mừng ngay giữa đời sống thường ngày của mình.

Nhìn lại chặng đường 135 năm, mỗi người con quê hương Vĩnh Sơn không khỏi bồi hồi xúc động trước những hy sinh và ơn phúc đã nhận lãnh. Từ hạt giống đức tin đầu tiên được gieo trên mảnh đất này, biết bao thế hệ đã kiên trung gìn giữ và làm cho hạt giống ấy trổ sinh hoa trái tươi tốt. Ngôi thánh đường 100 năm tuổi sừng sững như chứng nhân lịch sử, là điểm tựa tâm linh vững chắc cho cộng đoàn. Giờ đây, ngôi nhà mục vụ mới mọc lên không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn là biểu tượng sống động cho sức sống và sự phát triển của giáo họ trong thời đại mới.

Ngày Lễ trọng đại này không chỉ là dịp để tạ ơn, nhìn lại quá khứ mà còn là nguồn động viên lớn lao hướng tới tương lai. Những nụ cười, lời chúc tốt đẹp và cái bắt tay nồng ấm đã lan tỏa niềm vui, tinh thần hiệp nhất và niềm hy vọng trong toàn thể cộng đoàn.

Giáo họ Vĩnh Sơn đã thực sự sống trong những ngày hội tưng bừng và đầy ý nghĩa. Sự kiện này chắc chắn sẽ ghi một dấu son khó quên trong lịch sử giáo họ, thôi thúc mỗi người con Vĩnh Sơn tiếp tục sống và lan tỏa đức tin, chung tay xây dựng một cộng đoàn ngày càng vững mạnh, yêu thương và tràn đầy sức sống của Tin mừng.

BBT xứ Vĩnh Yên