Giáo Phận Bắc Ninh: Ngày Cầu Nguyện Cho Ơn Thiên Triệu 2025 – “Tiến Bước Trong Hy Vọng”
Trong bầu khí phụng vụ của Chúa nhật IV Phục Sinh – Chúa nhật Chúa Chiên Lành, ngày 11 tháng 5 năm 2025, Giáo phận Bắc Ninh đã long trọng tổ chức Ngày Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu tại Nhà thờ Thái Nguyên – thuộc Giáo hạt Thái Nguyên.
Với chủ đề: “Tiến bước trong hy vọng”, ngày hội là một nhịp dừng đầy ý nghĩa để người trẻ trong Giáo phận lắng nghe tiếng gọi yêu thương của Thiên Chúa, định hướng đời mình trong ánh sáng Tin Mừng và mở lòng trước lời mời gọi bước theo Đức Kitô – vị Mục Tử nhân lành.
Một ngày hội cho ơn gọi nảy mầm
Ngày hội Ơn Thiên Triệu năm nay quy tụ khoảng hơn 2000 các bạn trẻ nam nữ đến từ khắp các giáo xứ trong giáo phận. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các bậc phụ huynh, quý anh chị huynh trưởng, giáo lý viên cùng quý cha, quý tu sĩ nam nữ và các hội dòng đang hiện diện và phục vụ tại Giáo phận Bắc Ninh.
Các em đến đây không chỉ để tham dự một sự kiện, mà là để sống một hành trình – hành trình gặp gỡ, tìm hiểu, lắng nghe, phân định và khám phá ý nghĩa sâu xa của đời mình trước tiếng gọi linh thiêng của Thiên Chúa.
Buổi sáng, chương trình được khai mạc lúc 8h00, bởi Cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, CSsR – Trưởng ban Tu sĩ Giáo phận.
Ngay từ đầu, Cha đã khơi gợi tâm tình lắng nghe và sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa nơi các bạn trẻ và nhấn mạnh: “Ơn gọi không chỉ là chuyện riêng của người đi tu, mà là lời mời gọi dành cho từng người Kitô hữu – để sống đời mình trong tình yêu, phục vụ và thánh thiện.”
Tiếp đến là phần chia sẻ về ơn gọi riêng của các hội dòng. Tại đây, các bạn trẻ được lắng nghe và biết thêm được nhiều ơn gọi trong giáo hội, đặc biệt là các hội dòng đang phục vụ trong giáo phận.
Buổi trưa là khoảng thời gian tự do để các tham dự viên vừa nghỉ ngơi, vừa đến các với các hội dòng tại các gian trưng bày để tham quan tu phục, xem các ấn phẩm ơn gọi, đặt câu hỏi, trò chuyện và được chia sẻ, gặp gỡ cách riêng tư.
Đầu giờ chiều, lúc 14h30, Đức cha Giuse đã dành thời gian gặp gỡ với các bạn trẻ. Ngài chia sẻ với hơn 2000 bạn trẻ trong bầu khí vui tươi, hứng khởi. Xoay quanh bằng một tư tưởng trong nhiều sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô về ơn gọi.
Trong đó, Đức Thánh Cha viết: “Ơn gọi là một món quà quý giá mà Thiên Chúa đặt để trong tâm hồn mỗi người” và “ơn gọi là lời mời gọi nghĩ đến người khác để yêu thương và phục vụ”. Ngài giải thích rằng mỗi ơn gọi – dù là trong đời sống hôn nhân, thánh hiến, hay linh mục – đều là một quà tặng Chúa ban để phục vụ cộng đoàn, Giáo hội và thế giới.
Ngài cũng mời gọi các tín hữu: “Chúng ta đừng sống ơn gọi của mình cách khép kín, ích kỷ, nhưng như một lời ‘xin vâng’, phải biết nghĩ tới người khác trong đời sống của mình. Nhờ đó, mỗi chúng ta sống và phục vụ, sẵn sàng dấn thân, quảng đại vì tha nhân.
Thánh lễ diễn ra vào lúc 15h30 – là đỉnh cao thiêng liêng của ngày hội, nơi mọi người cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn vì muôn hồng ân, đặc biệt là hồng ân ơn gọi. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám Mục Giáo Phận Bắc Ninh chủ tế. Đồng tế với ngài có cha đặc trách tu sĩ giáo phận, quý cha…đông đảo tu sĩ, các bạn trẻ và cộng đoàn.
Trong bầu khí phụng vụ trang nghiêm, các bạn trẻ sốt sắng cùng với cộng đoàn bước vào Thánh lễ. Trong bầu khí sâu lắng, tạ ơn, gương mặt các bạn ngời sáng hướng theo đoàn đồng tế, miệng ca vang lời ca tạ ơn.
Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Giuse khơi lại lòng thao thức ý định dâng mình cho Chúa trong ơn gọi thánh hiến. Để nhờ đó, cánh đồng truyền giáo của Giáo phận có được thêm những cánh tay lành nghề và nhiệt huyết.
Ngày Cầu nguyện cho Ơn Thiên Triệu năm nay khép lại với muôn vàn ơn Chúa. Ước mong rằng, trong tâm hồn mỗi tham dự viên hôm nay được mở ra một hành trình mới – hành trình lắng nghe, phân định và bước đi trong hy vọng. Bởi vì Ơn Gọi – không chỉ là chọn lựa một con đường, mà là để cho Thiên Chúa chọn lấy đời mình và đặt vào đó muôn vàn ước mơ của Ngài cho thế giới.
BTT Gp