Giáo xứ An Bài: 20 em Thiếu Nhi Thánh Thể lãnh nhận Bí Bích Thêm Sức

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 8g30 sáng ngày 02.09.2026, Đức cha giáo phận Giuse Đỗ Quang Khang đã chủ tế thánh lễ, đặt tay và xức dầu thánh ban Bí Tích Thêm Sức cho 20 em Thiếu Nhi Thánh Thể thuộc Giáo xứ An Bài. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse có cha xứ Hiêrônimô Nguyễn Văn Tính, cha thư ký Augustinô Phạm Đức Lực và quý cha trong giáo hạt Nội Bài. Hiện diện trong thánh lễ cầu nguyện cho các em có quý phụ huynh, các em đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, và đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ An bài.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức cha Giuse diễn giải về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo Hội và nhân loại. Ngài đặc biệt nhắn nhủ các em lãnh nhận bí tích Thêm sức hôn nay: “Hôm nay, các con được lãnh nhận Chúa Thánh Thần “bằng một trái tim bằng thịt thay vì bằng đá”. Lời nhắn nhủ ấy như một lời mời gọi mỗi người hãy để Chúa Thánh Thần biến đổi con tim mình, từ một trái tim khô cứng trở nên mềm mại, biết yêu thương, biết tha thứ, biết sống quảng đại và biết làm chứng cho Tin Mừng.

Nghi thức ban bí tích Thêm Sức được diễn ra ngay sau phần chia sẻ Lời Chúa. Đức Cha Giuse tiễn ra giữ cung thánh, từng em một cùng phụ huynh tiến lên để được Đức cha đặt tay cầu nguyện, xức dầu thánh ban Bích tích Thêm Sức cho các em. Qua bí tích thêm sức, các em được lãnh nhận trọn vẹn ơn Chúa Thánh Thần.

20 em Thiếu Nhi Thánh Thể, 20 tâm hồn nhỏ bé, nhưng hôm nay mang trong mình một hồng ân lớn lao. Với các em, hôm nay không chỉ là một ngày đáng nhớ, mà còn là một ngày hồng ân, ngày các em được lãnh nhận cách đặc biệt ơn Chúa Thánh Thần, được củng cố đức tin và được sai đi làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng các em, soi sáng, hướng dẫn và ban thêm sức mạnh để các em biết sống xứng đáng với ân huệ mình đã lãnh nhận. Sau Thánh lễ, đại diện các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã có đôi lời tâm tình và tri ân gửi tới Đức cha Giuse, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn. Những lời nói đơn sơ nhưng chứa đựng lòng biết ơn sâu sắc, khép lại một ngày thật đẹp và đầy ý nghĩa.

Thánh lễ kết thúc lúc 9g40 trong niềm hân hoan, vui tươi và ân sủng. Cầu chúc các em luôn lớn lên trong tình yêu và đường lối của Thiên Chúa dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

BTT An Bài