Giáo xứ An Bài sống tinh thần bác ái Mùa Giáng Sinh

Trong hai ngày 11-12.1.2025, Giáo xứ An Bài: Cha xứ, quý Ban hành giáo, Ban giáo lí, giáo dân, cùng các bạn giới trẻ… đã có chuyến đi chia sẻ niềm vui Chúa Giêsu Giáng Sinh nơi những anh chị em dân tộc nghèo khó tại vùng núi Bắc Kạn – nơi thời tiết giá rét và khắc nghiệt luôn thử thách sự kiên cường của con người và những ông bà đang sống tại Trại Phong Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên.

“Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.” (Mt 25,40)

Giáng Sinh không chỉ là một dịp để chúng ta tôn vinh sự ra đời của Chúa Giê-su, mà còn là một lời mời gọi sâu sắc về ý nghĩa của tình yêu và sự sẻ chia. Chúa Giê-su đã sinh ra là một người nghèo, một người không được đón tiếp. Ngày đầu đời của Chúa Giê-su ở một nơi như một người cùng khổ, không nhà – một sự ra đời đầy khiêm tốn và giản dị. Chính trong cảnh ngộ ấy, Chúa muốn nói với chúng ta ý nghĩa thực sự của đại lễ Giáng Sinh là tôn trọng phẩm giá con người, nhất là những người nghèo, người không được đón tiếp, người đau khổ. 

Sống giữa những ngày cái lạnh thấu xương của mùa đông vùng cao, nhưng tình yêu thương của cộng đoàn Giáo xứ An Bài vẫn cháy bỏng và không hề bị đông cứng. Đoàn bác ái đã tới các bản thuộc huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn, nơi những gia đình khó khăn vẫn đang vật lộn với cuộc sống thiếu thốn. Mặc dù thời tiết giá rét, những món quà trao đi vẫn mang đến sự ấm áp, là sự động viên tinh thần quý giá cho bà con nơi đây. Từng gói quà, từng phần quà tặng là dấu chỉ về tình yêu Chúa, về sự sẻ chia trong khó khăn, về những người luôn sẵn lòng trao đi sự giúp đỡ khi có thể.

Tiếp tục hành trình, đoàn đến thăm các cụ tại Trại Phong Phú Bình – tỉnh Thái Nguyên, nơi những con người bất hạnh phải gánh chịu nỗi đau về bệnh tật trong những ngày cuối đời. Dù không thể thay đổi hoàn cảnh khó khăn của các cụ, nhưng những lời thăm hỏi, những cái ôm yêu thương và những món quà nhỏ bé đã khiến không khí nơi đây thêm phần ấm áp. 

Hành trình này không chỉ là việc trao quà, mà là một dịp để chúng ta nhìn lại những giá trị đích thực trong cuộc sống, để cảm nhận sâu sắc hơn về tình yêu thương, sự sẻ chia và lòng bác ái. Mặc dù đường đi đầy gian nan, thời tiết khắc nghiệt, nhưng nhờ tình yêu thương của Chúa đã giúp chuyến đi vượt qua mọi khó khăn trong tốt đẹp.

Cảm tạ Chúa vì đã cho Giáo Xứ chúng con cơ hội được thực hiện những hành động bác ái này. Nguyện xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người chúng con gặp gỡ trong chuyến hành trình này, để họ luôn cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống của mình.

BTT An Bài