Giáo xứ An Tràng: Thánh lễ mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê – Bổn mạng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

Trong niềm hân hoan của Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng – khởi đầu một năm phụng vụ mới, và cũng là dịp Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) An Tràng kỷ niệm 10 năm thành lập – cộng đoàn Giáo xứ An Tràng đã long trọng tổ chức mừng kính Thánh Phanxicô Xaviê, Bổn mạng của Thiếu nhi Thánh Thể, cùng nghi thức Nâng Khăn đầy ý nghĩa vào ngày 30 tháng 11 năm 2025.

Trong tâm tình tạ ơn sâu sắc, cộng đoàn cùng thiếu nhi đã dâng lời ca ngợi Thiên Chúa vì biết bao hồng ân đã gìn giữ và dẫn dắt xứ đoàn trong suốt hành trình một thập niên qua.

Vào hồi 13 giờ 30 phút, tất cả các em thiếu nhi trong Giáo xứ đã tề tựu đông đủ để tham gia nghi thức chào cờ nghiêm trang, sau đó Cha chính xứ Giuse Trương Văn Tú đã chia sẻ câu chuyện dưới cờ, vun đắp tâm hồn các em.

Tiếp theo, các em được hòa mình vào không khí sôi nổi của các trò chơi mang tính đồng đội, đòi hỏi sự khéo léo và nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, các trò chơi cá nhân như ném chai nước, xúc bột… cũng giúp các em thể hiện bản lĩnh riêng. Đặc biệt, phần thi “Rung chuông vàng” đã trở thành điểm nhấn sâu sắc, không chỉ để lại những ấn tượng khó quên mà còn mở ra kho tàng kiến thức quý báu, nuôi dưỡng trí tuệ và đức tin. Kết thúc phần hội, các em được tham gia các gian hàng hội chợ, dùng những tấm phiếu thưởng đạt được trong quá trình học tập một năm qua để mua sắm đồ ăn mình yêu thích. Sau một ngày dài vui học và vui chơi bên nhà Chúa, gương mặt em nào cũng rạng ngời niềm phấn khởi.

Khoảnh khắc trang trọng và linh thánh nhất của ngày lễ bắt đầu lúc 19 giờ 30 phút với Thánh Lễ do Cha xứ Giuse Trương Văn Tú chủ sự, đồng tế có Cha Phó. Cộng đoàn Giáo xứ và các em TNTT đã long trọng rước kiệu Thánh Phanxicô Xaviê từ linh đài Đức Mẹ Lộ Đức tiến vào nhà thờ.

Trước khi bước vào Thánh Lễ, nghi thức Tuyên hứa Nâng Khăn đã được cử hành cho 63 em thiếu nhi lần này, thuộc các ngành Thiếu nhi và Nghĩa sỹ. Đây là giây phút thiêng liêng, khắc ghi lời hứa dấn thân của các em, sẵn sàng sống lý tưởng của TNTT.

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse đã đồng hành cùng cộng đoàn trong tâm tình của Chúa nhật I Mùa Vọng – bốn tuần trước Lễ Giáng sinh – là mùa của sự chờ đợi tỉnh thức. Cha mời gọi mỗi người hãy luôn sống theo những điều Chúa dạy: yêu thương, mến Chúa và yêu người; sống quảng đại và dấn thân; cùng với việc sống thánh ý Chúa trong đời sống thường ngày.

Đặc biệt, Cha đã nêu gương Thánh Phanxicô Xaviê – vị Thánh vĩ đại đã dám bỏ lại cuộc sống giàu sang để dấn bước trên con đường khổ cực, loan báo Tin Mừng Thiên Chúa, vì Ngài đã nhận ra Hạnh phúc đích thực là Hạnh phúc đời đời. Noi gương Ngài, Cha Giuse kêu mời mọi người, nhất là các em thiếu nhi, hãy sống nhiệt thành yêu thương trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi người đều được biết đến.

Thánh lễ khép lại với lời nguyện xin Thánh Phanxicô Xaviê, vị thánh nhiệt thành trong sứ vụ truyền giáo, luôn cầu bầu cho mỗi thiếu nhi biết sống ngoan hiền, chăm chỉ học hỏi Lời Chúa và sẵn sàng yêu thương – phục vụ theo đúng tinh thần khẩu hiệu của TNTT: “Cầu nguyện – Rước lễ – Hy sinh – Làm tông đồ.”

Xứ đoàn TNTT và cộng đoàn Giáo xứ An Tràng xin gửi lời tri ân sâu sắc đến quý Cha, quý Sơ, quý anh chị huynh trưởng – giáo lý viên đã không ngừng đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ các em. Chúc cho ngày lễ bổn mạng đã và đang mang lại nhiều ơn lành, thêm ngọn lửa yêu mến Chúa nồng cháy trong mỗi tâm hồn thiếu nhi Giáo xứ.

BTT Gx An Tràng