Giáo xứ Đồng Cờ, ra mắt Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anphongsô

Sáng ngày 2/8/2025, trong không gian linh thiêng nơi giáo xứ Đồng Cờ thân yêu, từng bước chân nhỏ tiến về ngôi thánh đường, từng ánh mắt trong veo ánh lên niềm vui thánh thiện – tất cả đã làm nên một khoảnh khắc không thể nào quên: Thánh lễ ra mắt Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anphongsô.

Đây không chỉ là một sự kiện khởi đầu, mà là lời đáp trả yêu thương từ những tâm hồn bé nhỏ, trước lời mời gọi sâu sắc của Chúa Giêsu: “Các con là ánh sáng cho trần gian.”

Ngay từ đầu ngày lễ, nghi thức trao khăn được cử hành cách trang nghiêm. Trước sự chứng kiến của quý cha, quý tu sĩ, phụ huynh và cộng đoàn, các em thiếu nhi được chính thức trao khăn quàng các ngành – biểu tượng của lòng quảng đại, tinh thần phục vụ và đời sống cầu nguyện. Sau nghi thức trao khăn, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anphongso chính thức được xướng tên ra mắt. Trong giây phút long trọng ấy, đoàn được cha Tuyên úy liên đoàn, Giuse Đinh Đồng Ngôn công bố Quyết định Chứng nhận thành lập đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Anphongso Giáo xứ Đồng Cờ- một cột mốc thiêng liêng để đánh dấu sự trưởng thành và sứ mạng mới: sống thân mật với Thánh Thể – phục vụ Hội Thánh bằng chính tuổi thơ của mình.

Ngay sau đó, Ban Điều Hành Đoàn cũng chính thức được giới thiệu và trao bổ nhiệm thư. Từng thành viên – từ Đoàn trưởng, Đoàn phó đến các Trưởng ngành – đã long trọng nhận thư bổ nhiệm từ cha Tuyên úy liên đoàn, , đại diện Giáo Hội giao phó. Đó không chỉ là một nghi thức tổ chức, mà còn là lời sai đi – một sứ vụ cao quý mà các huynh trưởng đã sẵn sàng đón nhận với tâm hồn khiêm nhường và lửa mến nồng nàn.

Sau các phần nghi thức, trong bầu khí đầy trang nghiêm và sốt sắng, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ, quý Trưởng, các em thiếu nhi và cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng Thánh lễ, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và hiệp thông nơi Bàn tiệc Thánh Thể.

Trong bài giảng, cha Giuse Vũ Long Quân đã chia sẻ đôi nét nổi bật của Thánh Anphongso và mời gọi mọi người – đặc biệt là các em thiếu nhi – suy ngẫm về câu Lời Chúa: “Chính anh em là muối cho đời… Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Ước gì các bạn thiếu nhi cũng giống như thánh bổn mạng – chọn phần tốt nhất là yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, và sống đời khiêm tốn phục vụ, âm thầm tỏa hương như muối và chiếu sáng như ánh đèn đặt trên giá.

Sau lời nguyện kết lễ, hòa trong niềm vui lớn lao của ngày lễ trọng đại, tân trưởng đoàn đã thay mặt cho toàn đoàn, gửi lời tri ân tới quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và toàn thể cộng đoàn. Từ hôm nay, chúng con mang trên vai màu khăn sứ vụ, trong tim là lửa yêu mến Thánh Thể.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Anphongso, là nguồn sáng và sự sống, luôn đồng hành và gìn giữ chúng con trên hành trình đức tin, để mỗi thiếu nhi trở thành muối mặn – ánh sáng – và niềm vui cho đời.

BTT Đồng Cờ