Thiếu nhi đoàn Inhaxio xứ Mỹ Lộc, Thánh lễ khai giảng và nghi thức nâng khăn

“Vì hạt giống nào cũng phải vùi sâu dưới đất và phải đương đầu với những khó khăn thì mới thành cây được.” 

Vào lúc 7h15 sáng nay (15/9), cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Như Định cùng ban điều hành Hiệp Đoàn, đông đảo thành viên trong Đoàn TNTT Inhaxio Mỹ Lộc và cộng đoàn dân Chúa nơi đây đã long trọng hiệp dâng thánh lễ khai giảng và nghi thức nâng khăn. 

Với ý lực sống “chọn Chúa làm lý tưởng cuộc đời”, cha Gioan Baotixita mong mỗi em Thiếu nhi song song với việc học văn hoá ở trường, cần học hỏi giáo lý, Kinh Thánh và nhân bản.

Các em Thiếu nhi phải có lòng biết ơn bằng việc cầu nguyện cho ông bà, bố mẹ, thầy cô vì đã giáo dục các em trở thành những người học sinh tốt, những Kitô Hữu đích thực. 

Ngài cũng mong muốn các bậc phụ huynh phải luôn luôn cộng tác với các anh chị giáo lý viên bằng cách nhắc nhở, động viên con cái siêng năng tham dự Thánh lễ và  đi học Giáo lý đầy đủ để các em hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn.

Chúa Giêsu sẽ vẫn luôn là người Thầy quan trọng hơn hết vì: Người sẽ dạy chúng ta sống an vui hạnh phúc ở đời này và đời sau. Chúa Giêsu mãi là Người Thầy Vĩ Đại,vì thế: “Hãy học cùng ta, vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng”  (Mt 11,29b).

Xin Chúa chúc lành cho năm học mới của chúng con. Để những nỗ lực, cố gắng và hy sinh của tuổi trẻ, luôn có giá trị, khi chúng con biết làm mọi sự với Chúa, cho Chúa và trong Chúa. 

BTT Gx Mỹ Lộc

Tin liên quan