Giáo Xứ Ngọc Lâm: Thánh Lễ Kính Mình Và Máu Thánh Chúa Kitô Và 54 em Thiếu Nhi Xưng Tội – Rước Lễ Lần Đầu

Trong bầu khí linh thiêng của ngày lễ trọng kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, tối thứ Bảy ngày 06/6/2026, cộng đoàn Giáo xứ Ngọc Lâm hân hoan tham dự Thánh lễ Xưng tội và Rước lễ lần đầu của 54 em thiếu nhi sau một thời gian chuyên cần học hỏi giáo lý và chuẩn bị tâm hồn.

Thánh lễ do cha quản nhiệm Giuse chủ sự, đồng tế với cha phụ tá Giuse. Hiệp dâng Thánh lễ có quý phụ huynh, quý giáo lý viên cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha phụ tá Giuse đã giúp cộng đoàn suy niệm sâu sắc về hồng ân cao quý của Bí tích Thánh Thể. Khởi đi từ hình ảnh manna Thiên Chúa ban cho dân Israel trong hành trình sa mạc, cha nhấn mạnh rằng manna chỉ là hình bóng báo trước một hồng ân vĩ đại hơn, đó chính là Chúa Giêsu Thánh Thể. Nếu manna nuôi dưỡng dân Chúa trong cuộc lữ hành nơi hoang địa, thì Thánh Thể là lương thực trường sinh nuôi dưỡng linh hồn con người và dẫn đưa họ đến sự sống đời đời.

Cha cũng đặc biệt nhắn nhủ các em thiếu nhi về ý nghĩa của lời đáp “Amen” khi đón nhận Mình Thánh Chúa. Đó không đơn thuần là một lời thưa đáp, nhưng là lời tuyên xưng đức tin vào sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Chính vì yêu thương nhân loại, Chúa không chỉ dùng lời nói để diễn tả tình yêu, nhưng còn trao ban chính Mình và Máu Người làm của ăn thiêng liêng, ở lại với con người mọi ngày cho đến tận thế.

Từ giáo huấn của thánh Phaolô, cha cũng nhắc nhớ rằng Bí tích Thánh Thể không chỉ kết hợp con người với Thiên Chúa mà còn liên kết mọi tín hữu nên một trong thân thể mầu nhiệm là Hội Thánh. Vì thế, mỗi lần rước Chúa cũng là mỗi lần người Kitô hữu được mời gọi sống yêu thương, tha thứ, quảng đại và xây dựng sự hiệp nhất trong gia đình cũng như cộng đoàn.

Ngỏ lời với các bậc phụ huynh, cha nhấn mạnh rằng ngày các em được Rước lễ lần đầu không phải là điểm kết thúc của quá trình học giáo lý, nhưng là khởi đầu cho một hành trình đức tin mới. Gia đình luôn là ngôi trường đầu tiên và quan trọng nhất trong việc giáo dục đức tin cho con cái. Các em sẽ biết yêu mến Thánh Thể khi thấy cha mẹ yêu mến Thánh Thể; sẽ biết cầu nguyện khi thấy cha mẹ cầu nguyện; và sẽ sống đức tin cách trưởng thành khi được nuôi dưỡng bằng chính đời sống chứng tá của gia đình mình.

Sau bài giảng, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, các em lần lượt tiến lên cung thánh để lần đầu tiên đón nhận Chúa Giêsu Thánh Thể ngự vào tâm hồn. Những ánh mắt rạng ngời, những nụ cười hạnh phúc cùng tâm tình tạ ơn đơn sơ của các em đã làm nên một dấu ấn thiêng liêng thật đẹp trong ngày hồng phúc này.

Thánh lễ khép lại nhưng mở ra một chặng đường mới trên hành trình theo Chúa của các em. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ các em, để từ hôm nay các em biết yêu mến Chúa nhiều hơn, siêng năng tham dự Thánh lễ, chăm chỉ cầu nguyện và ngày càng lớn lên trong đời sống đức tin, trở nên những người con ngoan hiền của Thiên Chúa và những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa đời thường.

Gx Ngọc Lâm