Giáo Xứ Nhã Lộng: Đức Cha Giáo Phận Đến Kinh Lý

Sáng ngày 03 tháng 6 năm 2025, bầu khí dịu mát giữa những ngày hè rực lửa như lời an ủi dịu dàng của Thánh Tâm Chúa Giêsu dành cho đoàn con Giáo xứ Nhã Lộng. Toàn thể cộng đoàn cùng quy tụ tại ngôi nhà chung để chào đón Đức cha giáo phận trong chuyến kinh lý mục vụ, diễn ra theo định kỳ 5 năm một lần.

Khởi đầu bằng giờ chầu Thánh Thể và lời cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng, buổi sáng là thời gian làm việc giữa Đức cha, cha xứ, quý cha phó, đại diện các giáo họ và các hội đoàn. Các hoạt động mục vụ đã được trình bày tổng quan, phản ánh sự cố gắng không ngừng của cộng đoàn dưới sự chăm sóc của các mục tử.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, vẫn còn đó những thao thức: việc đọc kinh tối trong gia đình chưa lan rộng, thánh lễ chưa trở thành nhu cầu sống đức tin, số người tham dự lễ Chúa Nhật có chiều hướng giảm, các đôi vợ chồng trẻ thiếu gắn bó với giáo lý và đời sống đức tin, tình trạng ly dị trong các đôi hôn phối Công giáo xuất hiện ngày một nhiều…

Trước những thực trạng ấy, Đức cha nhấn mạnh định hướng mục vụ căn cốt là khơi dậy lòng nhiệt thành sống đức tin cách cụ thể và thiết thực trong đời sống thường ngày. Người tín hữu cần quan tâm đến việc “xây dựng toà nhà đức tin bền vững” trong tâm hồn trước khi nghĩ đến những công trình vật chất. Dù nhà thờ, nhà giáo lý hay cơ sở mục vụ là cần thiết, nhưng chính đức tin sống động nơi mỗi người mới là nền tảng cho một cộng đoàn vững mạnh.

Buổi chiều, Đức cha cùng phái đoàn tiếp tục viếng thăm mục vụ tại giáo họ Điềm Thụy, nơi giáp ranh khu công nghiệp lớn của tỉnh Thái Nguyên. Lắng nghe nguyện vọng của bà con về việc xây dựng nhà thờ, ước mong có cha thường trú, cũng như phát triển các hoạt động cho người tín hữu di dân, Đức cha cảm thông và nhắn nhủ: sự hiện diện của Chúa phải bắt đầu từ trái tim người tín hữu, từ đời sống đức tin gắn bó, thánh hóa ngày Chúa Nhật qua việc ưu tiên tham dự Thánh lễ và nghỉ việc xác. Chính việc dành thời gian cho Chúa sẽ giúp mỗi gia đình trở thành nơi vun trồng và chuyển giao đức tin cho các thế hệ.

Cao điểm của ngày kinh lý là Thánh lễ tạ ơn long trọng tại giáo họ Soi Chiễn, quy tụ đông đảo bà con các giáo họ, quý cha và Đức cha giáo phận. Không gian thánh thiêng nơi đây vang lên như lời hợp ca của cộng đoàn muốn nói thay tâm nguyện hiệp nhất, mong cho lòng nhiệt thành sống đạo nơi vùng đất Nhã Lộng không ngừng lớn lên.

Soi Chiễn – một giáo họ đặc biệt của Giáo xứ Nhã Lộng – được nhắc đến như điểm sáng đầy ấn tượng: có đến 09 lớp giáo lý thiếu nhi được tổ chức tại các gia đình giáo dân do nhà thờ không đủ chỗ. Chính nơi đây, những mái nhà dân trở thành lớp học đức tin, minh chứng cho tinh thần sống đạo sáng ngời. Có lẽ hiếm nơi nào trên đất nước lại có mô hình độc đáo như vậy – nét đặc trưng không chỉ của Soi Chiến mà còn của cả Giáo xứ Nhã Lộng.

Thánh lễ hôm ấy cũng được cử hành theo phụng vụ các thánh tử đạo Châu Phi – những chứng nhân đức tin sống động – như lời mời gọi cộng đoàn thêm nhiệt thành sống Tin Mừng giữa đời.

Hồng ân kinh lý kết thúc, nhưng dư âm vẫn vang vọng trong tâm hồn mỗi người tín hữu. Cùng dâng lên lời nguyện tha thiết: “Lạy Trái Tim nhân lành Chúa Giêsu, xin thương xót và che chở chúng con. Xin cho cộng đoàn Nhã Lộng thêm lòng nhiệt thành sống đức tin và loại trừ mọi tệ nạn, để mỗi người trở nên dấu chỉ sáng ngời của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.”

Bảo Lộc Ngân Sơn