Giáo xứ Nhã Lộng, lễ tạ ơn khấn trọn của dì Maria Nguyễn Thị Mai
Vào lúc 8 giờ 30, ngày 25/6/2025, cộng đoàn giáo xứ Nhã Lộng đã cử hành Thánh lễ tạ ơn hồng ân tuyên khấn trọn đời của dì Maria Nguyễn Thị Mai, dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức.
Thánh lễ được cử hành long trọng tại nhà thờ Giáo xứ Nhã Lộng do Cha Quản hạt Giuse Đinh Văn Thành chủ tế, cùng với sự hiện diện quý báu của quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa xa gần.
Bầu khí phụng vụ trang nghiêm và sốt sắng, đan xen niềm xúc động và niềm vui thánh thiện. Cả cộng đoàn giáo xứ cùng với dì Maria tạ ơn Chúa. Bởi vì, Dì Maria là “hoa trái lành” của vùng đất Nhã Lộng – một minh chứng rằng giữa nhịp sống hiện đại vẫn có những tâm hồn dám sống khác biệt, dám chọn Chúa giữa muôn ngả lối đi.
Trong Thánh lễ tạ ơn, Lời Chúa theo Tin Mừng thánh Mát-thêu (7,15–20) vang lên: “Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Có ai lại hái nho từ bụi gai, hay hái vả trên cây găng? Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu…” (x. Mt 7,16–18) Hoa trái đời sống thánh hiến không thể hiện ở những lời nói hay dáng vẻ bên ngoài, nhưng được minh chứng cách thầm lặng qua từng hành vi yêu thương, từng việc nhỏ bé phục vụ trong tin yêu, và từng bước chân âm thầm theo Chúa đến cùng.
Hành trình ơn gọi của Dì Mai – từ một người con xóm Đô nhỏ bé, đến một nữ tu Mến Thánh Giá tuyên khấn trọn đời – chính là hoa trái lành từ một “cây tốt” đã bén rễ sâu trong Lời Chúa và ân sủng của Ngài. Đó là câu trả lời cho Tin Mừng hôm nay: Dì là người sinh hoa trái lành, là chứng nhân sống động cho sự trung tín và tình yêu Thiên Chúa giữa đời.
Nguyện xin Chúa chúc lành và đồng hành với Dì trên mọi nẻo đường, để hành trình phục vụ và dâng hiến của Dì luôn là bản tình ca đẹp dâng lên Thiên Chúa Tình Yêu.
BTT Nhã Lộng