Giáo Xứ Phượng Mao: Thánh Lễ Tạ Ơn Cung Hiến Nhà Thờ Và Làm Phép Nhà Mục Vụ

Sáng ngày 30 tháng 8 năm 2025, trong bầu khí linh thiêng và chan chứa niềm vui, Giáo xứ Phượng Mao đã hân hoan cử hành Thánh lễ Tạ ơn, làm phép Nhà giáo lý và long trọng cung hiến ngôi thánh đường mới.

==>> Xem thêm ảnh:

Thánh lễ do Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh chủ sự, cùng đồng tế có Cha đại diện giám tỉnh Dòng Đa Minh, Cha Tổng Đại diện, quý cha trong và ngoài giáo phận. Quý tu sĩ nam nữ, quý khách và đông đảo cộng đoàn hiện diện.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức Cha Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép Nhà giáo lý – công trình được xem như mái nhà đào tạo đức tin cho mọi thành phần Dân Chúa. Tiếp đó, đoàn rước long trọng tiến vào ngôi nhà thờ, trong tiếng kèn đồng vang vọng.

Chia sẻ trong thánh lễ, từ ánh sáng Lời Chúa, Đức Cha đã khắc họa ý nghĩa của việc cung hiến: như xưa Vua Đavít và dân Chúa dâng hiến Đền thờ Giêrusalem cho Thiên Chúa, thì hôm nay Giáo xứ Phượng Mao cũng dâng hiến ngôi thánh đường này, để trở nên nơi thánh thiện, nơi Thiên Chúa ngự trị và thánh hóa.

Ngài nhắc nhớ rằng: nhà thờ là biểu tượng nhắc ta thuộc về Dân Thánh, là đền thờ của Chúa Thánh Thần, và là lời mời gọi thanh tẩy bản thân, đẩy lui sự dữ đang đe dọa đời sống đức tin.

Cao điểm của phụng vụ là nghi thức cung hiến nhà thờ và bàn thờ. Những giọt dầu thánh được xức trên bàn thờ, làm cho bàn thờ trở thành hình ảnh chính Đức Kitô – Đấng được xức dầu và là nơi Hội Thánh hiệp thông trong hy tế Thánh Thể.

Dầu thánh cũng được xức trên mười hai trụ của ngôi thánh đường, biểu tượng cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa được thánh hiến.

Khi những ngọn nến được thắp sáng trên các trụ ấy, ánh sáng Đức Kitô như lan tỏa, mời gọi mỗi tín hữu – những viên đá sống động – trở nên ánh sáng giữa đời. Khói hương trầm bay lên từ bàn thờ và khắp thánh đường, diễn tả lời cầu nguyện của cộng đoàn vươn tới Thiên Chúa, và cũng là dấu chỉ Chúa Thánh Thần thánh hóa toàn thể ngôi nhà thờ và cộng đoàn.

Sau khi cha Trưởng ấn công bố chứng thư cung hiến và Đức Cha trao lại cho Cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Thủy, O.P., toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn trên chính bàn thờ mới được thánh hiến. Những hy lễ của niềm tin, tình yêu và công sức của bao thế hệ tín hữu như được quyện hòa trong hy tế cứu độ của Đức Giêsu.

Trước khi kết thúc, Đức Cha Giuse tha thiết mời gọi cộng đoàn luôn ghi nhớ: “Tôi là người đã được rửa tội bằng dòng nước thanh tẩy tái sinh, tôi là người được xức dầu, tôi là người được trở nên ánh sáng cho thế gian.” Trong tâm tình ấy, đại diện cộng đoàn đã dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã góp phần làm nên biến cố trọng đại này.

Cũng nên biết rằng, theo sử liệu, Giáo xứ Phượng Mao được thành lập năm 1912, tọa lạc nơi địa thế thuận lợi cho việc truyền giáo. Các bậc tiền nhân đã chọn các Thánh Anh Hài Tử Đạo làm bổn mạng. Từ mảnh đất đức tin ấy, Phượng Mao đã dâng hiến cho Giáo phận nhiều linh mục và nữ tu. Và rồi trải qua những giai đoạn tưởng chừng như bị xóa nhòa sau biến cố năm 1954.

Sinh hoạt đức tin có lúc gián đoạn, nhưng trong sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa và lời chuyển cầu của các Thánh Anh Hài bổn mạng, hạt giống đức tin vẫn được gìn giữ. Đặc biệt, từ năm 2009, khi Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt trao phó việc coi sóc giáo xứ cho các cha Dòng Đa Minh, cộng đoàn Phượng Mao đã hồi sinh và không ngừng lớn mạnh, nay đã được 250 nhân danh, và có hơn 500 anh chị em di dân thường xuyên sinh hoạt. Hôm nay, ngôi thánh đường mới được cung hiến trở thành minh chứng sống động cho sức sống đức tin ấy.

Thánh lễ cung hiến hôm nay không chỉ đánh dấu một trang sử mới của Giáo xứ Phượng Mao, nhưng còn khơi dậy niềm tự hào về gia sản đức tin đã được xây đắp bằng dòng máu các vị tử đạo quê hương, được nuôi dưỡng bằng bao hy sinh của cha ông, và giờ đây tiếp tục tỏa sáng dưới sự đồng hành của các cha Dòng Đa Minh, và Quý Sơ.

Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của các Thánh Anh Hài, gìn giữ Phượng Mao luôn trung thành và tinh tuyền, để ngôi nhà Chúa nơi đây mãi là điểm hẹn thiêng liêng của tình yêu, niềm tin và ánh sáng giữa lòng thế giới hôm nay.

BTT Gp