Giáo Xứ Tiên Lục – Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

Sáng nay, trong niềm hân hoan, giáo xứ Tiên Lục hân hạnh đón Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh – về chủ sự Thánh lễ và ban Bí tích Thêm Sức cho 95 em thiếu nhi của giáo xứ. Ngay từ khi vị chủ chăn khả kính đặt chân đến giáo xứ, niềm vui như lan tỏa khắp cộng đoàn, từ các em nhỏ, người trẻ đến các cụ cao niên, tất cả đều nở nụ cười rạng rỡ chào đón.

Thánh lễ được cử hành lúc 9g00, với sự hiện diện của Cha quản hạt, quý Cha đồng tế, quý thầy, quý dì, quý ân nhân, thân nhân, tân tòng, dự tòng và đông đảo cộng đoàn. Đức Cha mời gọi cộng đoàn hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa, cách riêng cầu nguyện cho các em lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, đồng thời cảm tạ Chúa vì sự bình an Ngài ban cho giáo xứ.

Trong bài giảng, Đức Cha nhấn mạnh: lãnh nhận Bí tích Thêm Sức chính là lãnh nhận Chúa Thánh Thần và các ơn của Ngài. Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên con cái Thiên Chúa, có quyền gọi Ngài là Cha, và sống tình huynh đệ trong cùng một đức tin, một phép rửa.

Ngài khuyên phụ huynh và người đỡ đầu hãy giáo dục con cái theo đường lối Chúa, vì con người có thể sai lầm nhưng Thiên Chúa thì không bao giờ sai. Với các em, Đức Cha nhắn nhủ: mỗi ngày hãy xin Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để sống hiếu thảo với Chúa và cha mẹ.

Ngay sau bài giảng, nghi thức ban Bí tích Thêm Sức diễn ra trong bầu khí linh thiêng. Cùng với nghi thức đặt tay của Đức Giám mục, cộng đoàn tha thiết cầu xin Chúa Thánh Thần tình yêu tuôn đổ trên các em, để các em trở nên chứng nhân sống động của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Cuối lễ, đại diện các em dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, giáo lý viên, ban ngành đoàn thể và toàn thể cộng đoàn đã đồng hành, nâng đỡ và chuẩn bị chu đáo cho ngày trọng đại. Cha xứ Đaminh nhắc nhở: “Lãnh nhận Bí tích Thêm Sức không phải để cho xong, nhưng để đón nhận Chúa Thánh Thần với lòng yêu mến, rồi ra đi làm chứng cho Chúa.”

Với ấn tín Chúa Thánh Thần, các em bước vào hành trình mới, đối diện với những thử thách đức tin, nhưng vững tin rằng Ngài sẽ soi sáng, hướng dẫn và đồng hành.

Xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để các em luôn kiên trung, sống và làm chứng cho Tin Mừng, như tâm tình trong bài hát “Bài ca hiệp hành”: “Xin Chúa giúp chúng con biết tìm theo ý Ngài.”

Ngọc Bích