Giáo xứ Xuân Hòa – gặp mặt truyền thống Gia đình Linh Hương

Ngày 3/2/2025 (mùng 6 Tết), tại Giáo xứ Xuân Hòa đã diễn ra buổi gặp mặt truyền thống của Gia đình Linh Hương (GĐLH) , quy tụ các thành viên đang tu học từ nhiều nơi trở về giáo xứ quê hương trong bầu không khí ấm áp của những ngày đầu xuân.

Chương trình bắt đầu vào lúc 15h00 với buổi họp mặt. Cha Đaminh Nguyễn Văn Phong trưởng GĐLH Miền Bắc đã khai mạc chương trình.

Tiếp đến, các thành viên cùng nhau chia sẻ về đời sống ơn gọi, những thuận lợi và thách thức trong hành trình dấn thân của mình.

Trong bổn phận của mỗi người, đều có những khó khăn, thử thách. Nhưng tựu chung lại, ai ai cũng cảm thấy niềm vui và hạnh phúc trong đời dâng hiến của mình, hoàn toàn tin tưởng, phó thác vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa.

Năm nay, tuy còn thiếu nhiều thành viên vì lý do riêng, nên không có mặt đông đủ trong ngày gặp mặt GĐLH được, nhưng mọi người đã gửi lời chào chúc tới từng thành viên, đồng thời hiệp thông và chung chia niềm vui trong lời cầu nguyện của mình.

Cha Giuse Lê Thành Văn – thư ký, đã trình bày hiện trạng sinh hoạt của GĐLH trong năm qua, cũng như giới thiệu thành viên mới tới mọi người.

Cuối cùng, cha Tổng Phê-rô đã có những nhận định ngắn gọn và khích lệ từng thành viên trong GĐLH tiếp tục sống ơn gọi của mình cách sống động, noi gương truyền thống của tổ tiên, xứng đáng là con cháu các vị tử đạo cha ông.

Đến 17h00, mọi người quây quần bên bữa cơm đầu xuân, cùng nhau tận hưởng giây phút sum họp đầy ý nghĩa.

Lúc 19h00, Thánh lễ cầu bình an cho năm mới được cử hành với sự chủ tế của Cha Giuse Nguyễn Văn Phong – Trưởng GĐLH Xuân Hòa miền Bắc. Đồng tế với ngài có quý cha quê hương, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Tâm, cha Đaminh Nguyễn Văn Khang – Giám đốc nhà thánh Phê-rô Tự, quý thành viên trong GĐLH và cộng đoàn dân xứ.

Phần chia sẻ trong Thánh lễ do Cha Phê-rô Nguyễn Công Văn – Tổng đại diện, đảm trách. Trong bài giảng, Cha Phê-rô nhấn mạnh rằng mọi ơn gọi đều có những khó khăn riêng, nhưng chính khi biết gắn bó với Chúa, sống yêu mến, lạc quan trong bổn phận hằng ngày, là lúc đời dâng hiến được thêu dệt kỹ lưỡng và trở nên đẹp đẽ, giá trị.

Nhờ vậy, mỗi người sẽ sống sự thánh thiện cách triển nở hơn trong từng giây phút. Ngài mời gọi cộng đoàn biến những hy sinh và cố gắng từng ngày thành chứng tá sống động cho Tin Mừng. Từ đó, từng cá nhân, tùy theo ơn gọi, sẽ tìm được hạnh phúc viên mãn trong bậc sống của mình.

Cuối Thánh lễ, Cha nguyên Tổng đại diện Đaminh Nguyễn Văn Kinh đã có những lời chia sẻ ý nghĩa và gửi lời chúc Tết đến toàn thể cộng đoàn, cầu mong một năm mới tràn đầy ân sủng và bình an.

Buổi gặp mặt diễn ra trong bầu không khí thân tình, sốt sắng và chan chứa niềm vui và hy vọng.

Đây không chỉ là dịp để các thành viên Gia đình Linh Hương hội ngộ mà còn là cơ hội để cùng nhau nhìn lại hành trình ơn gọi và dấn thân phục vụ trong tinh thần yêu thương và liên đới.

Đồng thời khích lệ các thế hệ trẻ, quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, ra đi làm chứng và loan báo Tin Mừng, theo gương các bậc tiền nhân.

Xin Chúa chúc lành cho những gì Người đã khởi sự nơi quê hương giáo xứ chúng con, để ngày càng có nhiều tâm hồn đáp lại tiếng Chúa. Biến đời sống của mình thành lời chứng sống động cho Nước Chúa và trung thành theo gương các bậc tiên tổ trong đời sống chứng nhân.

An Bình