Hành hương và Thánh lễ tân niên tại Đền Đức Mẹ Nà Phặc
Trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy ân sủng, ngày 12.02.2025, cộng đoàn dân Chúa từ khắp nơi đã quy tụ về đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, giáo xứ Nà Phặc để tham dự cuộc hành hương và cử hành Thánh lễ đầu năm.
Thánh lễ do Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh chủ tế. Cùng đồng tế với ngài, có cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, bề trên cộng đoàn Nà Phặc, quý cha bề trên cộng đoàn Cao Bằng và Phú Tảo, quý cha trong dòng và quý cha thuộc giáo phận Bắc Ninh và sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, giáo dân.
Ngay từ tối hôm trước và sáng sớm ngày hôm nay, các đoàn hành hương từ Phú Tảo do cha Bề trên chính xứ Giuse Nguyễn Văn Thật làm trưởng đoàn, cha chính xứ Giuse Mai Viết Dương, cha Phụ tá cùng Ban Hành Giáo (BHG), Ca Đoàn, đoàn kèn và đông đảo anh chị em Đại Lãm, Bắc Giang, cha Giuse Nguyễn Vân Huân, các cha Phụ tá, quý Dì Dòng Phaolo, giáo xứ và giáo họ trong hạt Thái Nguyên, cha Giuse Nguyễn Văn Thế và BHG và anh chị em từ giáo xứ Phú Cường Thái Nguyên….. đã về với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc.
Lúc 9 giờ15, cha Giuse Nguyễn Văn Chiến hướng dẫn cộng đoàn làm giờ hành hương Kính Đức Mẹ. Cả cộng đoàn cùng thành tâm dâng lên Mẹ lời tạ ơn vì muôn ơn phúc Chúa đã thương ban ngang qua sự chuyển cầu của Mẹ. Cha Giuse cũng đã cùng cộng đoàn xin Mẹ ban cho mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc và đẹp ý Chúa.
Đúng 10 giờ 00, Thánh lễ tân niên, mừng trọng thể kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Trong bài giảng Đức Cha chia sẻ hai hình ảnh về Hội Thánh. Người phụ nữ mang thai chính là biểu tượng của Giáo Hội, và mỗi tín hữu đều có trách nhiệm sinh những người con cho Giáo Hội, nghĩa là tiếp tục công cuộc truyền giáo. Đồng thời, con mãng xà tượng trưng cho thế lực sự dữ, những cản trở từ bên ngoài, thậm chí từ chính bản thân chúng ta. Bởi bản tính con người vốn hữu hạn và yếu đuối, chỉ khi khiêm nhường cầu nguyện, chúng ta mới có thể nhận ra sự mong manh của mình và bám chặt vào Chúa. Mỗi người chúng ta là một thành phần trong Hội Thánh, chúng ta thành kính khẩn cầu bởi vì thấy mình nhỏ bé, hữu hạn và một Hội Thánh năng động thi hành sứ mạng giữa những đau khổ, thử thách. Ngài mời gọi mỗi người ý thức mình là thành phần của Hội Thánh để không ngừng nhiệt thành loan báo Tin Mừng để nhiều người nhận biết Chúa trong Năm Thánh này.
Trong phần dâng lễ, cộng đoàn hiệp thông trong tâm tình cầu nguyện, dâng lên Mẹ những lời nguyện xin cho gia đình, Giáo hội và thế giới. Những ca từ trong các bài thánh ca vang lên, hòa cùng tâm tình sốt sắng của mọi tín hữu, tạo nên một bầu khí linh thánh và đầy cảm xúc.
Hướng về Năm Thánh 2025 với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”, đồng thời đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư chung “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”. Bắc Kạn là một trong 5 tỉnh trọn vẹn của Giáo phận Bắc Ninh và là một vung truyền giáo được trao cho các cha Dòng Chúa Cứu Thế. Giáo dân nơi đây phần lớn là những người từ miền xuôi lên lập nghiệp, cuộc sống bấp bênh, nay ở mai đi, còn lại là đồng bào các dân tộc H’mông, Dao, Tày, Nùng – với những rào cản lớn về ngôn ngữ và văn hóa. Thực tế này vẽ nên một viễn cảnh đầy thử thách cho việc loan báo Tin Mừng. Tuy nhiên, giữa những khó khăn ấy, ánh sáng hy vọng đã được thắp lên khi có sự hiện diện của các tu sĩ linh mục, chuyên tâm dấn thân “Loan báo tin mừng cho những người nghèo khó”. Nhờ những nỗ lực không mệt mỏi, hạt giống đức tin đã bắt đầu đơm hoa kết trái, khi ngày càng có nhiều anh chị em được sinh ra trong Hội Thánh.
Với lòng yêu mến và sứ mạng làm cho mọi người biết Mẹ Maria, và nhờ Mẹ Chuyển cầu và cứu giúp. Hằng năm, ngày 15 tháng Giêng (Âm lịch) trở thành ngày hội ngộ của những người yêu mến, tin tưởng vào sự chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp và trở thành một dấu ấn đặc biệt của người Công giáo tại Bắc Kạn. Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Nà Phặc đã trở thành “điểm hẹn” một nơi hành hương thiêng liêng, nơi quy tụ mọi người, những người con của Chúa.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Bề trên chính xứ Bắc Kạn và cộng đoàn Nà Phặc đã có những lời cám ơn Đức Cha, quý cha và cộng đoàn. Ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo trên mảnh đất Bắc Kạn được trổ sinh thêm nhiều hoa trái.
Buổi chiều, Đức cha đã dành thời gian đi thăm 2 giáo điểm, Khuổi Luông và Cốc Ỏ, thuộc giáo xứ Nà Phặc.
TT Nà Phặc