Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất: Ngày Tĩnh Tâm Quý I – Mùa Chay trong Năm Thánh
Trong không khí linh thiêng của Mùa Chay Thánh và trong bối cảnh Năm Thánh 2025, Hội Dòng Đức Mẹ Hiệp Nhất đã cử hành ngày tĩnh tâm Quý I vào ngày 22 tháng 3 năm 2025. Sự kiện đánh dấu một thời khắc quan trọng trong hành trình sám hối và canh tân đời sống cộng đoàn, hướng đến mục tiêu trở thành “Những người hành hương của hy vọng”.
Trong ngày hồng phúc này, chị Tổng Phụ Trách Maria Trần Thị Thu Hương đã chia sẻ đề tài tĩnh tâm, giúp các chị em đào sâu hơn về ý nghĩa của Năm Thánh và tinh thần sám hối – canh tân. Những lời chia sẻ đầy tâm huyết đã khơi dậy nơi mỗi người lòng khao khát đổi mới và quyết tâm sống trọn vẹn hơn ơn gọi hiến dâng trong tình yêu và sự hiệp nhất.
Hành Trình Của Hy Vọng
Trong sứ điệp Năm Thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu trở thành “Những người hành hương của hy vọng”. Ngài nhấn mạnh rằng hành trình đức tin không chỉ là hành trình cá nhân, mà còn là hành trình cộng đoàn, nơi mà mỗi người được mời gọi trở thành chứng nhân sống động của niềm hy vọng.
Cộng đoàn tu trì là nơi nuôi dưỡng đức tin và tinh thần hiệp nhất, là môi trường để các thành viên thực hành và lan tỏa tinh thần của Năm Thánh. Nhờ sự sám hối và canh tân không ngừng, các chị em được mời gọi trở thành những chứng nhân trung thành, sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phó thác.
Lời Mời Gọi Sám Hối Và Canh Tân
Trong tinh thần hiệp hành và hướng về sự hiệp nhất, các chị em trong Hội Dòng được mời gọi nhìn lại bản thân, sửa đổi những điều chưa hoàn thiện và mạnh dạn sống tinh thần Năm Thánh một cách thiết thực. Bằng việc sống Tin Mừng ngay trong cộng đoàn, các chị em được kêu gọi kiên nhẫn, bao dung, tha thứ, và hiệp nhất trong sứ mạng và ơn gọi của mình.
Trong Sắc Chỉ công bố Năm Thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở: “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Hãy trở thành những người lữ hành có đức trông cậy vững chãi, sống tràn đầy niềm vui và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Mỗi thành viên được mời gọi sống niềm hy vọng trong bối cảnh và môi trường mình đang sống và thi hành sứ mạng, với một niềm hy vọng tràn ngập niềm vui và phó thác.
Ngày tĩnh tâm kết thúc với tâm tình tri ân và quyết tâm sống sứ vụ cách trung tín, nhiệt thành hơn, để mỗi ngày trong hành trình dâng hiến của mỗi chị em, sẽ luôn là một bước tiến trên con đường nên thánh và hiệp nhất trong tình yêu Thiên Chúa.
Niềm vui và ân phúc được nhân lên gấp bội khi Đức cha Cosma hiện diện và chủ sự Giờ Chầu Tạ Ơn, đồng thời cử hành Thánh Lễ Ban Chiều cho cộng đoàn.
Nơi ngài, hình ảnh một người mục tử hết lòng vì đoàn chiên, một người cha ân cần quan tâm chăm sóc cho con cái, cùng với những lời nhắn nhủ tâm huyết “Cha luôn cầu nguyện cho các con” đã khơi lên trong lòng mỗi chị em một niềm tri ân, tạ ơn sâu sắc.
Sự hiện diện của vị cha chung là một món quà quý giá và động viên lớn lao cho ngày tĩnh tâm, và cách riêng cho từng thành viên trong hành trình thiêng liêng của mình.
An Bình