Khi Tiếng Chuông Vang Lên: Tưởng niệm và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô

Tiếng chuông trong Tu viện vang lên giữa buổi chiều, chậm rãi, trầm buồn, báo tin Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được Chúa gọi về. Nghe tiếng chuông ấy, tim tôi chùng xuống. Tôi vội vã bước vào nhà nguyện, cùng cộng đoàn đọc kinh cầu nguyện cho Ngài – người Cha chung của Giáo Hội, người đã sống trọn đời cho Tin Mừng yêu thương.

Đúng vào thời điểm đó, khi trời đang nắng gắt, bất chợt mây đen kéo đến, sấm rền vang giữa không trung. Giông bão nổi lên khắp đất trời Việt Nam, như thể cùng sẻ chia nỗi mất mát này. Tôi ngồi lặng trong nhà nguyện, lòng trĩu nặng nỗi trống vắng. Dẫu biết Ngài đã già yếu, dẫu biết ngày ấy sẽ đến, nhưng khi hay tin Ngài thật sự ra đi, con tim tôi không khỏi nhói đau.

Tạm biệt Cha – người đã kể cho chúng con nghe về tinh thần khiêm nhường, về lòng yêu thương dành cho người nghèo, người bị gạt ra bên lề, và những ai nhỏ bé nhất trong xã hội. Ngài sống giữa đời thường, giản dị như một người cha gần gũi, nhưng lòng lại bao la như một vị thánh. Mỗi lời Ngài nói, mỗi cử chỉ yêu thương đều thấm đượm ánh sáng Tin Mừng.

Ngài luôn thao thức không ngơi về một Giáo Hội mang gương mặt của Chúa Giêsu: hiền lành, khiêm nhường, nhân hậu. Ngài từng nhắn nhủ chúng tôi: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui.” Lời ấy vẫn vang vọng trong tim tôi hôm nay, như một ngọn lửa âm ỉ cháy, soi đường tôi đi trên hành trình dâng hiến.

Ngài ra đi, nhưng để lại một gia sản thiêng liêng vô giá: những bài giảng đầy cảm hứng, những lần quỳ xuống rửa chân cho người tù, những cử chỉ ôm lấy trẻ em và người vô gia cư. Tất cả vẫn sống mãi như hạt giống tình yêu gieo vào lòng nhân loại.

Giờ này, tôi tin rằng Cha đang mỉm cười nơi Nhà Cha trên trời. Và nơi ấy, hẳn cũng có những người bé nhỏ từng được Cha yêu thương khi còn sống, đang vui mừng chào đón Cha trong niềm hoan lạc thiên quốc.

“Toàn thể Hội Thánh hoàn vũ tiếc thương một vị mục tử hiền lành, khiêm nhường, đầy lòng thương xót, luôn quan tâm đến người nghèo khổ và những người bên lề xã hội. Ngài đã sống và rao giảng Tin Mừng bằng lời nói và hành động, với lòng can đảm và tình yêu phổ quát.”
(Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng)

Đức Tổng Giuse – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam – đã mời gọi tất cả các giáo phận, cộng đoàn dòng tu và giáo xứ trên toàn quốc đổ chuông tưởng niệm Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô vào lúc 7 giờ sáng, thứ Tư, ngày 23 tháng 4 năm 2025.

Chúng con xin cám ơn Cha. Chúng con tiếp tục cầu nguyện cho Cha sớm được hưởng Thánh Nhan Chúa. Và xin Cha cũng cầu nguyện cho chúng con – những người còn ở lại – để chúng con biết sống như Cha đã sống: yêu thương, khiêm nhường, và luôn hy vọng.

HH Đức Maria – Mẹ Sự Sống