Phong trào Cursillo, khóa tĩnh huấn K3N nữ Bắc Ninh – dấu ấn yêu thương và sứ mệnh Tin Mừng

Từ ngày 20 đến 23 tháng 5 năm 2025, tại Giáo xứ Ngô Khê, Phong trào Cursillo Bắc Ninh đã tổ chức khóa tĩnh huấn K3N dành cho nữ trong bầu khí sốt sắng, chan hòa tình Chúa – tình người.

Khóa học quy tụ 63 Tham Dự Viên (TDV) cùng 39 trợ tá đến từ nhiều giáo xứ trong Giáo phận Bắc Ninh. Đặc biệt, khóa học còn đón nhận sự hiện diện quý báu của một số tham dự viên đến từ Tổng giáo phận Hà Nội (3 người) và Giáo phận Bùi Chu (4 người), thể hiện mối hiệp thông sâu sắc giữa các giáo phận trong tình yêu Thiên Chúa.

Đây là cơ hội quý giá để mỗi người tham dự lắng nghe rõ hơn tiếng Chúa gọi: “Thầy đã chọn con” (x. Ga 15,16). Lời mời gọi ấy vang vọng qua từng bài giảng, từng giờ cầu nguyện và chính sự hiện diện yêu thương của nhau – giúp mỗi chị em cảm nghiệm cách sâu xa rằng: mình được yêu thương, được tuyển chọn và được sai đi.

Khóa tĩnh huấn được linh hướng bởi Cha Đaminh Nguyễn Văn Kinh và Cha Đaminh Nguyễn Xuân Trường – hai vị mục tử luôn hiện diện, đồng hành, nâng đỡ đời sống thiêng liêng của quý chị em với sự tận tâm và trìu mến.

Các bài rollo về giáo lý được chia sẻ bởi Cha Giêrônimô Nguyễn Văn Tính và Cha Giuse Mai Viết Dương mang chiều sâu thần học và tính ứng dụng cao, giúp các tham dự viên hiểu rõ hơn về Đức Tin Công Giáo và biết cách sống cũng như truyền đạt Đức Tin ấy trong đời sống thường nhật.

Mặc dù cơ sở vật chất tại địa điểm tổ chức còn khiêm tốn, nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo của quý anh em sở tại cùng tinh thần phục vụ nhiệt tình, yêu thương của các chị trợ tá, mọi sinh hoạt trong khóa học diễn ra cách trật tự, nhịp nhàng và đầy tình thân ái. Từng bữa ăn, giấc ngủ, giờ học – tất cả đều thấm đẫm tinh thần phục vụ âm thầm mà sâu sắc.

Tham dự viên có độ tuổi từ 28 đến 75. Dù tuổi tác khác nhau, nhưng điểm chung là lòng nhiệt thành và khao khát tìm kiếm Chân Lý. Không ít chị tuổi đã cao vẫn hăng hái ghi chép, chăm chú lắng nghe như những học trò nhỏ trong lớp học Đức Tin.

Khóa tĩnh huấn K3N Nữ Bắc Ninh đã khép lại, nhưng niềm vui và những dấu ấn thiêng liêng thì còn vang vọng mãi. Trên từng khuôn mặt là sự rạng rỡ, bình an và quyết tâm tiếp tục sống và loan báo Tin Mừng nơi môi trường sống hằng ngày.

Chúng con dâng lời tạ ơn Thầy Chí Thánh – Đấng đã chọn gọi và đồng hành với chúng con trong hành trình tĩnh huấn này. Nguyện xin Thầy tiếp tục dẫn dắt để từ khóa học này, những hạt giống yêu thương và Tin Mừng sẽ được gieo vào khắp mọi nẻo đường, nơi mỗi Cursillista sống và phục vụ.

“Thầy đã chọn con” – và con xin vâng, để tiếp tục bước đi trong niềm vui và ân sủng của Chúa!

DE COLORES!

BTT Cursillo Bắc Ninh