Kinh Mân Côi – lời kinh của tình yêu và hy vọng

Hơn một thế kỷ trôi qua, dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy Giáo phận, lời kinh Mân Côi vẫn vang lên như nguồn sức mạnh, nuôi dưỡng tình yêu, hiệp nhất và hy vọng cho đoàn con Bắc Ninh trên hành trình đức tin.

Ngay từ lúc phôi thai, Giáo phận Bắc Ninh luôn lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ Mân Côi cách đặc biệt.

Ngày 24/11/1960, Tòa Thánh đã thiết lập thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam. Đồng thời nâng Hạt đại diện Tông Toà Bắc Ninh thành Giáo phận Chính tòa Bắc Ninh và đặt dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi. Từ đó, Đức Mẹ Mân Côi trở thành Quan thầy đặc biệt, luôn che chở và dẫn dắt đoàn con trong mọi biến cố thăng trầm.

Hằng năm, vào Chúa nhật đầu tháng Mười, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận lại hân hoan quy tụ, long trọng mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy Giáo phận – để tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Mẹ và canh tân đời sống đức tin. Đặc biệt, trong những giai đoạn khó khăn thử thách, chính Kinh Mân Côi đã trở thành sợi dây hiệp nhất, giúp cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận kiên vững trong đức tin, nuôi dưỡng niềm hy vọng và mở ra sức mạnh để vượt thắng mọi gian nan.

Nhìn lại hành trình lịch sử, ta càng thấy rõ dấu ấn của Kinh Mân Côi nơi những biến cố trọng đại của Giáo phận. Năm 1963, trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, toàn thể giáo phận hân hoan đón vị Giám mục tiên khởi – Đức cha Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng. Cùng với lời kinh Mân Côi, đoàn con Bắc Ninh được thêm sức mạnh để mở ra một trang sử mới, dẫu còn bao thách đố phía trước.

Bốn mươi lăm năm sau, trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi năm 2008, Giáo phận lại rộn ràng niềm vui khi Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ lãnh nhận sứ vụ Giám mục. Kinh Mân Côi vang lên trong ngày hôm ấy như khúc ca tạ ơn và phó thác, gieo thêm niềm tin và hy vọng cho hành trình đức tin của Dân Chúa.

Và hôm nay, ngày 04 tháng 10 năm 2025 – trong bầu khí “Năm Thánh Hành Hương và Hy Vọng” – Giáo phận Bắc Ninh hân hoan mừng lễ Quan thầy Đức Mẹ Mân Côi. Trong ngày hồng phúc này, Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang, vị cha chung của Giáo phận, long trọng trao văn thư bổ nhiệm các cha xứ mới, mở ra một chặng đường mục vụ mới trong niềm tin tưởng và hy vọng. Một lần nữa, Kinh Mân Côi lại ngân vang, nối kết tình yêu, hiệp nhất và hy vọng cho hiện tại và tương lai của Giáo phận.

Qua từng lời kinh Mân Côi, ta không chỉ chiêm ngắm mầu nhiệm Đức Kitô cùng với Đức Mẹ, nhưng còn được mời gọi sống yêu thương, can đảm gieo rắc niềm hy vọng và bền tâm trung thành với sứ mạng. Chính lời kinh ấy đã, đang và sẽ tiếp tục nâng đỡ, soi sáng hành trình của Giáo phận Bắc Ninh trên bước đường dấn thân loan báo và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa.

Kinh Mân Côi – lời kinh của tình yêu và hy vọng – mãi mãi là nhịp cầu nối kết đoàn con Giáo phận Bắc Ninh với Đức Mẹ, để dưới sự bảo trợ của Mẹ, Giáo phận Bắc Ninh luôn vững bước trong đức tin, kiên vững trong hy vọng và triển nở trong tình yêu Thiên Chúa.

Sr. Vũ Hiên