Làm Mới Lại Những Kết Nối

Tháng 11 – tháng cầu nguyện cho các linh hồn – ngày đầu tiên trong tháng, Giáo Hội long trọng mừng toàn thể các Thánh Nam Nữ, những người đã nên trọn trong tình yêu và sống trọn vẹn các “kết nối” thiêng liêng của đời mình. Đây cũng là thời gian mời gọi mỗi người chúng ta làm mới lại những kết nối đã phai mờ: với Chúa, với tha nhân, với chính mình, và cả với những người đã ra đi trước. Xin Chúa ban ơn làm mới lại và can đảm sống những sự kết nối ấy trong đời sống hằng ngày.

  1. Kết nối thời gian: “xưa” và “nay”

Ngày nay, con người dễ bị cuốn vào “lối sống duy thời nay” – chỉ muốn hưởng thụ cái mới, cái hiện tại, mà quên rằng mọi “hiện tại” rồi cũng sẽ trở thành “quá khứ”. Có những điều hôm nay ta xem là nhỏ bé, nhưng đến ngày phán xét, ta sẽ ước rằng mình đã sống khác đi.

“Hãy nhìn xem tình trạng của tôi trong ngày phán xét, và suy nghĩ kỹ xem lúc đó tôi muốn mình đã thi hành chức vụ, bổn phận như thế nào. Quy tắc mà lúc đó tôi muốn mình đã tuân theo, tôi giữ ngay bây giờ.”

Sống “kết nối thời gian” nghĩa là biết nhìn hôm nay bằng ánh sáng của ngày sau hết, để không lạc hướng giữa vòng xoáy chóng qua của đời này.

  1. Kết nối chung cục: “sống” và “chết”

Tháng 11 nhắc ta nhớ rằng cái chết không phải là kết thúc, nhưng là cửa ngõ mở ra sự sống đời đời. Chúa Giêsu nói: “Những kẻ công chính sẽ được hưởng sự sống đời đời” (Mt 25,46). Sống để chết – không phải là bi quan, mà là sống có hướng đích. Chết để sống – không phải là mất mát, mà là được hiệp thông trọn vẹn trong tình yêu Thiên Chúa.

  1. Kết nối thần nhân: Thiên Chúa và con người

Đây là kết nối vĩ đại nhất: Thiên Chúa vô biên đã đi bước trước để nối kết với con người hữu hạn. Giêsu là Thiên Chúa, nhưng Người đã xuống thế làm người, đói, khát, mệt mỏi, đau đớn để ở thật gần chúng ta. “Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống…” (Mt 25,35). Thiên Chúa hiện diện nơi tha nhân – trong người đau khổ, trong kẻ nghèo khó, trong người ta gặp mỗi ngày. Giêsu là tiêu chí phân định mọi kết nối: nếu một mối liên hệ đưa ta đến gần Chúa và làm lớn lên tình yêu, đó là kết nối thật.

  1. Sống kết nối bằng hành động

Tình yêu không dừng lại ở cảm xúc hay lời nói, mà phải trở nên hành động cụ thể. Thánh I-nhã nói: “Tình yêu cốt ở hành động hơn là lời nói” (Linh thao, số 230).Thánh Giacôbê cũng xác quyết: “Đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết” (Gc 2,17).

Vì thế, sống kết nối không chỉ là cầu nguyện cho các linh hồn, mà còn là chạm vào những sự sống đang cần được nâng đỡ quanh ta: một lời an ủi, một việc phục vụ, một sự tha thứ, hay một hành vi chia sẻ nhỏ bé… Mỗi hành động yêu thương là một sợi dây kết nối Thiên Chúa và con người, nối đất với trời.

Lạy Chúa Giêsu, Tháng 11 này, xin cho con biết làm mới lại mọi kết nối trong đời con: giữa “xưa” và “nay”, giữa “sống” và “chết”, giữa con người và Thiên Chúa. Xin cho đức tin của con không khép lại trong lời cầu nguyện, nhưng mở ra trong hành động yêu thương mỗi ngày. Xin cho con biết sống, chết và yêu như Mẹ Maria – Đấng luôn nối kết con người với Sự Sống đích thực là chính Chúa. Amen.

Sr. Vũ Hiên