Lời nguyện tín hữu tháng 8.2025

Kính thưa Quý Cha và toàn thể cộng đoàn,
Theo lưu tâm của Đức Cha giáo phận về việc cần làm rõ ý tưởng chính trong các lời nguyện tín hữu theo luật phụng vụ, Ban phụng vụ thực hiện việc biên soạn các lời nguyện chung cho từng Chúa nhật và các lễ trọng hay dịp đặc biệt. Việc này sẽ được đăng trên trang web giáo phận để các xứ họ tuỳ nghi sử dụng.

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
 CÁC CHÚA NHẬT VA LỄ TRỌNG – THÁNG 07 NĂM 2025

Tải file PDF Tải file WORD

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – C
(Chúa Nhật, 03.08.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Tin Mừng hôm nay vén mở cho mỗi chúng ta phương thức để có hạnh phúc đời đời/ là biết quan tâm bác ái với tha nhân. Với lòng tin thác vào ơn Chúa soi sáng, chúng ta cùng  dâng lên Người những lời nguyện xin:

  1. “Hãy tìm kiếm những gì thuộc về thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử và mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn tìm kiếm chân lý và giá trị trường tồn, quảng đại góp phần vào công cuộc từ thiện, để giúp nhau đạt tới sự sống đời đời.
  2. “Chỉ có Đức Ki-tô là tất cả và ở trong mọi người.” Chúng ta cùng xin Chúa cho những nhà lãnh đạo quốc gia không bị lệ thuộc vào tiền tài danh vọng, các tôn giáo và các sắc tộc không còn là lý do đối đầu trong xã hội, để mọi người cùng chung sổng trong hoà bình và yêu thương.
  3. Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho nhiều người biết rộng tay tương trợ những gia đình mất người thân, những tù nhân và người nghiện ngập được ơn hoán cải và được nâng đỡ trong công việc làm ăn và sống đời lương thiện.
  4. Không phải dư giả mà mạng sống con người được đảm bảo đâu.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết vượt thắng lòng ham mê tích trữ của cải vật chất, mà tích cực làm việc lành phúc đức và vun trồng đời sống thiêng liêng.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa rất mực từ bi và nhân hậu, xin đón nhận lời chúng con tha thiết cầu xin và soi sáng giúp chúng con nhận ra chỉ có Chúa mới là gia nghiệp, bình an và hạnh phúc đích thực. Xin đẩy lui mọi hận thù chia rẽ, giúp chúng con biết chia sẻ và nâng đỡ những anh chị em đang chịu đau khổ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – C
(Chúa Nhật, 11.08.2025)

Chủ tế: Anh chi em thân mến! Niềm hy vọng vào sự sống đời đời kêu gọi các môn đệ của Chúa Ki-tô nỗ lực thoát khỏi tình trạng tội lỗi, để sẵn sàng chọn lối sống luôn tỉnh thức chào đón Chúa. Với lòng tín thác, chúng ta cùng dâng lên Người những lời nguyện xin:     

  1. Ông chủ sẽ đặt người [đầy tớ trung tín] lên coi sóc tất cả tài sản của mình”. Chúng ta cùng xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn trung thành cử hành thánh lễ cách sốt sắng, để giúp tín hữu gặp gỡ cá vị với Chúa và sẵn lòng loan báo mầu nhiệm Nước Trời cho muôn dân.
  2. Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết quan tâm giúp đỡ những ai đang gặp khủng hoảng kinh tế xã hội, thoát khỏi cảnh nghèo khổ, để được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và góp phần phục vụ công ích.
  3. Đức tin đảm bảo cho những điều ta hy vọng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu, nhất là người trẻ siêng năng tìm kiếm những thực tại Nước Trời – nhờ tích cực tham dự Thánh lễ và sống yêu thương phục vụ, hầu thoát khỏi mê hoặc của danh – lợi – thú phù phiếm.
  4. Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta, luôn tỉnh thức và sẵn sàng để Lời Chúa thấm đẫm vào cuộc sống mỗi người, hầu giữ gìn được tâm hồn thánh thiện và hăng sau làm việc lành phúc đức.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là nguồn mạch ban phát ơn bình an và hạnh phúc đời đời. Xin thương đoái nhận những ước nguyện chúng con thành khẩn dâng lên, và soi lòng mở trí để chúng con trung thành với đức tin – được soi dẫn bởi đức bác ái thấm nhập trong từng lời nói và hành động ngày một giống Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

  

LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

(Chiều Thứ Năm, 14.08 hoặc chuyển rời vào Chiều Thứ Bảy, 16.08.2025 )

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã đoái thương chọn Đức Maria để cưu mang Đấng Cứu Thế và ban cho Mẹ vinh dự cộng tác với Người trong công trình cứu độ. Với niềm xác tin vào tín điều Đức Mẹ lên trời cả hồn xác để được dự phần vinh quang với Con Mẹ, chúng ta cùng chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy”. Xin cho Đức Giáo Hoàng và các mục tử trong Hội Thánh chuyên cần cầu nguyện và sống Lời Chúa, để giúp các tín hữu có tâm hồn mở rộng cưu mang Chúa Giêsu, sống chứng tá hiện diện yêu thương của Chúa khắp nơi.
  2. “Vua Đa-vít nhân danh Đức Chúa chúc phúc cho dân”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia và dân tộc, biết thực thi chân lý như phúc lành và niềm vui mang lại hạnh phúc cho muôn dân hoà hợp, đất nước thịnh vượng.
  3. “Thiên Chúa đã cho chúng ta chiến thắng nhờ Đức Kitô”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang phải chịu đau khổ và thử thách về đức tin, biết noi gương Đức Maria khiêm tốn vâng phục thánh ý Chúa, luôn vững lòng tin-cậy-mến.
  4. “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, biết đón Chúa vào gia đình mình, qua việc chuyên chăm cầu nguyện, sống yêu thương phục vụ, và hiệp nhất với nhau.

Chủ tế: Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban tặng cho chúng con ân phúc Đức Maria lên trời cả hồn xác, và mở ra hy vọng cứu rỗi cho những ai theo gương Mẹ đến với Chúa. Xin nhậm lời chúng con cầu xin, và trợ giúp chúng con biết noi gương Mẹ: sống kết hợp mật thiết với Chúa, để cũng được hưởng hạnh phúc đời đời trên Nước Trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con

 

LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
(Chính ngày, 15.08 hoặc chuyển rời vào Chúa Nhật, 17.08.2025)

 Chủ tế: Anh chị em thân mến, Hôm nay Giáo Hội mừng Đức Trinh nữ Maria đã được Thiên Chúa tặng ban cho đặc ân lên Trời cả hồn lẫn xác, mở ra hy vọng cho hết thảy Ki-tô hữu được cứu rỗi. Với lòng tin tưởng vào lời chuyển cầu thần thế của Mẹ, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh, luôn ý thức về sự hiện diện đầy phúc lành cho Dân Chúa, để nhiệt thành với sứ mạng đem Chúa đến cho hết thảy mọi người.
  2. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa đoái thương nhìn tới”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các các nhà lãnh đạo cũng như dân tộc đang phải sống trong xung đột và chiến tranh, biết khiêm hạ sử dụng quyền bính Chúa ba, để phục vụ mọi người chung sống trong hòa bình.
  3. “Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho những anh chị em đang thất nghiệp, hay phải sống trong cảnh đói nghèo, túng thiếu, tìm được công ăn việc làm xứng hợp với nhân phẩm của mình.
  4. “Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bà mẹ và từng người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, biết quyết tâm gây dựng đời sống thánh thiện và bác ái trong mọi hoạt động thường nhật của gia đình và cộng đoàn.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Nhờ lời Mẹ Maria chuyển cầu, xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin, và giải thoát chúng con khỏi mọi sự dữ chốn trần ai, để chúng con xứng đáng được đoàn tụ cùng Mẹ và các thánh trên Quê Trời vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen

  

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – C
(Chúa Nhật, 17.08.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa đã đem lửa tình yêu và bình an đến thế gian, và Ngài những ước ao cho ngọn lửa yêu thương được cháy bùng lên trong các tâm hồn. Chúng ta hãy nài xin Chúa đổ đầy Lửa Tình Yêu vào lòng chúng ta, và tha thiết nguyện xin:

  1. “Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử luôn rực ngọn lửa mến Chúa và kết hiệp mật thiết với Chúa Ki-tô bằng đời sống cầu nguyện, để dẫn dắt mọi người đến với Chúa / với tâm hồn bừng cháy lửa ơn cứu độ.
  2. “Thầy không đến để ban hoà bình, nhưng là đem sự chia rẽ.” Chúng ta cùng cầu Chúa ban cho các nhà lãnh đạo các quốc gia ơn khôn ngoan và can đảm theo đuổi hoà bình đích thực,/ kiến tạo tình huynh đệ chân chính, để muôn dân được sống trong bình an và thăng tiến.
  3. “Chính Người đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa an ủi và nâng đỡ những ai đang chịu đau khổ, thử thách, và bệnh tật/ biết kết hiệp với cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô, hầu đón nhận được lòng Chúa thương xót.
  4. “Hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban phúc lành cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, vui sống tin yêu, tránh xa những điều gây chia rẽ, hận thù, hầu sống đoàn kết phục vụ lẫn nhau, và tìm gặp Chúa là hạnh phúc đời đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, Con Chúa đã mang lửa yêu mến xuống thế gian và ước ao cho lửa ấy bùng lên. Xin nhậm lời chúng con cầu xin, và thêm sức cho mỗi chúng con biết thắp lên ngọn lửa tình yêu nồng nàn dành cho Chúa, đồng thời lan tỏa tình thương ấy cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – C
(Chúa Nhật, 24.08.2025)

 Chủ tế: Anh chị em thân mến! Nhờ Đức Kitô, Thiên Chúa muốn tất cả muôn dân trên mặt đất được cứu độ, và chung hưởng hạnh phúc Nước Trời. Trong tâm tình cảm tạ và tín thác, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

  1. “Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử và Hội Thánh, luôn trung tín vào sự sống đời đời Chúa ban, và nhiệt tâm rao giảng Tin Mừng, để muôn dân được đón nhận ơn cứu độ.
  2. “Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo chính trị và các sắc tộc hay ý thức hệ, tôn giáo được khuất phục trước Chân lý Tin Mừng, để vượt qua cám dỗ đối đầu, mà giúp người dân chung sống hoà bình, hạnh phúc.
  3. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống trong lầm lạc biết để Lời Chúa sửa dạy, can đảm từ bỏ ý riêng, để hoán cải và mỗi ngày hoàn thiện đời sống trong đức tin và ân sủng.
  4. “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta, biết hết lòng tuân giữ Lề Luật của Chúa, luôn chọn sống tử tế và yêu thương, từ bỏ thói hư tật xấu, hầu xứng đáng được hưởng hạnh phúc Nước Trời.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, cũng như soi sáng và ban ơn trợ giúp, để chúng con biết đi trên “con đường hẹp” mà Con Chúa đã đi, nhờ đó biết hăng say loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO BẮC NINH
(31.08.2025)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh và các thánh chịu tử đạo tại giáo phận Bắc Ninh, là những người đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa, nêu gương sáng cho mỗi tín hữu trung thành với Giáo Hội, sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận. Với lòng cảm phục, yêu mến và nhờ lời chuyển cầu của các ngài, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện xin:

  1. “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Giáo Hội nhiệt thành noi gương các thánh tử đạo để lại mà trung thành, bảo vệ và phát triển kho tàng đức tin Chúa ban cho giáo phận.
  2. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị lãnh đạo đất nước, biết từ bỏ lợi ích cục bộ, hầu công tâm thực thi công ích và quan tâm đến nhu cầu của người dân, nhất là những người yếu thế trong xã hội.
  3. “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giê-su”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang đau khổ vì bệnh tật, nghèo đói, tuyệt vọng, hoặc bị khủng hoảng đức tin được Chúa thương nâng đỡ, để họ biết noi gương các thánh tử đạo, không cảm thấy lẻ loi đơn độc mà luôn vững lòng tin tưởng, cậy trông nơi Chúa.
  4. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu luôn ý thức trân trọng những di sản đức tin được thừa hưởng từ các thánh Tử đạo là cha ông, hầu biết nuôi dưỡng và phát triển đức tin ấy bằng nỗ lực chuyên chăm cầu nguyện, tham dự thánh lễ, cũng như sẵn lòng hy sinh, khiêm nhường phục vụ Giáo Hội.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Giáo Hội tại giáo phận Bắc Ninh nhiều thánh tử đạo, anh dũng nêu gương chứng nhân đức tin cho muôn thế hệ. Cậy nhờ lời chuyển cầu của các ngài, xin Chúa thương đón nhận những ước nguyện mà chúng con vừa dâng, và ban cho chúng con là con cháu được ơn kiên vững noi gương các bậc cha ông/ luôn trung tín với đức tin và hăng say loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô, Chúa chúng con.

 

Ban Phụng Vụ Giáo phận Bắc Ninh