Một Ngày Tràn Đầy Phúc Lành và Yêu Thương của Phong trào Cursillo

Sáng ngày 6 tháng 9 năm 2025, Giáo xứ Thiết Nham đã trở thành trung tâm của một sự kiện “3 trong 1” đặc biệt, do Ban Phục vụ Cursillo hạt Bắc Giang tổ chức. Buổi gặp gỡ không chỉ là sự kiện Ultreya và lễ kính Đức Maria Trinh Vương – Bổn mạng Phong trào Cursillo Bắc Ninh, mà còn là một hành trình hành hương Năm Thánh đầy ý nghĩa, quy tụ 89 Cursillista cùng hai cha Linh Hướng Đaminh Nguyễn Xuân Trường và Giuse Mai Viết Dương.

Cha xứ Vicente Nguyễn Văn Quân đã có lời chào đón nồng nhiệt, giới thiệu về giáo xứ và bày tỏ khát vọng về sự thăng tiến của Phong trào.

Sau đó, các thành viên đã cùng nhau tham gia vào buổi hội nhóm thả nổi, một cơ hội quý báu để mỗi nhóm 3-4 người chia sẻ những trải nghiệm về sự gần gũi với Chúa, cảm nhận được Chúa qua những hành động cụ thể trong thời gian qua.

Trên hành trình phục vụ, phần lớn các nhóm đã duy trì sinh hoạt đều đặn, sống đúng tinh thần Cursillo và trở thành “muối men” trong môi trường sống. Nhiều nhóm đã đưa những người lương dân trở về với Chúa, và các thành viên không ngừng đóng góp thầm lặng, hy sinh và khiêm tốn trong các hội đoàn và ban hành giáo, xứng đáng được tôn vinh.

Dù vậy, vẫn còn đó những thử thách khi một số thành viên bận rộn công việc chưa thể duy trì hoạt động đều đặn. Điều này nhắc nhở chúng ta về giá trị của ngày Chúa Nhật, như lời cha Linh Hướng đã chia sẻ: đó là ngày để không chỉ làm việc cho Chúa mà còn sống cùng Ngài, chia sẻ và loan báo Tin Mừng. hãy biết cách sắp xép thời gian và hãy dành thời gian cho chúa và cho nhau.

Thánh lễ đã diễn ra với bài Phúc âm xoay quanh những chữ “T” đầy ý nghĩa. Chữ “Thai” nhắc nhở chúng ta mang Chúa trong lòng, là những người cưu mang Ngài trong mỗi bước chân. Chữ “Thay đổi” nhấn mạnh sự biến đổi trong cuộc sống, từ khô cằn, ủ rũ trở nên gần gũi, tinh tuyền hơn nhờ ơn Chúa. Và chữ “Tâm” thể hiện tình yêu thương vô biên, như tình mẫu tử hay tình yêu Chúa dành cho chúng ta, kêu gọi chúng ta đối xử với nhau bằng cả con tim chân thành.

Khi rời Giáo xứ Thiết Nham, mỗi người ra về mang theo một trái tim ấm áp, tràn ngập niềm vui và hy vọng từ sự hiện diện của Chúa. Vói nụ cười ấm áp như đang nói lên sự quyết tâm hơn nữa, đoàn kết trong yêu thương, sẵn sàng lan tỏa tình yêu Chúa đến muôn nơi.

BTT Cursillo