Ngày kinh lý của Đức cha Giáo phận tại xứ Tân Thành
Trong khuôn khổ chuyến Kinh lý Mục vụ, chiều ngày 12.03.2025, vị cha chung giáo phận đã đến thăm Giáo xứ Tân Thành nhỏ bé. Đồng hành với Đức cha có sự hiện diện của Cha xứ Vicente Mai Văn Mạnh, Cha Quản hạt Thái Nguyên, cùng đại diện Ban Giáo xứ, Ban Hành giáo và các hội đoàn thuộc hai giáo họ: Nhà xứ Tân Thành và Xuân Hoà.
Ngay sau khi Đức cha cùng cộng đoàn Viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, buổi gặp gỡ mục tử diễn ra trong bầu khí thân tình. Đức cha lắng nghe những ưu tư của Cha xứ, những băn khoăn lo lắng của bà con giáo dân cũng như các hội đoàn trong giáo xứ. Đây cũng là dịp để con cái giáo xứ bày tỏ nỗi lòng. Một số hội đoàn xin giải thể vì không đủ thành viên chu toàn bổn phận.
Trước thực trạng đó, Đức cha nhắn nhủ: “Hãy vâng theo ý Chúa hơn là tính toán theo cách thế gian. Mỗi người hãy chu toàn bổn phận của mình thật tốt, tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa và để Chúa sử dụng đời mình như khí cụ mang Ngài đến với thế gian.” Bên cạnh đó, những trăn trở về công trình nhà mục vụ giáo xứ còn dang dở cũng được nêu lên. Đức cha khuyến khích mọi người sống tinh thần quảng đại và dâng hiến cho Chúa như bà goá nghèo trong Tin Mừng. Ngài vui mừng khi thấy sự đóng góp nhiệt thành của bà con – từ những bó rau, miếng thịt – thể hiện rõ nét đẹp của việc xây dựng nhà Chúa chứ không phải cho riêng ai.
Buổi chia sẻ như được kéo dài hơn khi cộng đoàn cùng nhau dâng lễ tại giáo họ Xuân Hoà. Trong bài giảng, Đức cha nhấn mạnh tinh thần sám hối cụ thể trong Mùa Chay Thánh: “Sám hối là thực hiện điều Chúa muốn, chứ không phải làm điều mình cho là đúng hoặc hợp lý. Đây chính là chìa khóa giúp giáo xứ đi đúng hướng Loan Báo Tin Mừng trong hy vọng và tín thác. Làm theo ý Chúa đòi hỏi chúng ta bỏ ý riêng và biết nghĩ đến anh chị em mình.”
Cũng trong tinh thần vâng phục thánh ý Chúa, Đức cha nhắc lại việc giáo họ Xuân Hoà từ nay trực thuộc giáo xứ Phúc Xuân thay vì Tân Thành. Đây không phải là sự chia ly, nhưng là một hành động vâng phục quyết định của bề trên giáo phận vì lợi ích chung, tránh dính bén suy nghĩ theo kiểu trần thế. Giáo xứ Phúc Xuân và Tân Thành vốn được hình thành từ những khu vực lâu năm không có linh mục trực tiếp coi sóc. Nó được ví như mảnh đất khô cằn cần được tưới nhỏ giọt nhưng liên tục để trở nên màu mỡ. Đức tin nơi đây cũng vậy, cần được vun trồng qua việc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ, cũng như trau dồi nhân đức mỗi ngày để thánh ý Chúa được thể hiện trong cuộc sống.
Đức cha cũng căn dặn bà con hy sinh ý riêng, tích cực góp phần vào đời sống giáo xứ, tránh tâm lý dựa dẫm, phó mặc trách nhiệm cho Cha xứ hay bề trên mà lại thờ ơ với chính cộng đoàn của mình. Ngài nhấn mạnh, cần tập trung vào điều chính yếu, rồi điều tùy phụ sẽ đến khi cần. Giáo họ cần tiếng chuông để nhắc nhở sống đức tin bằng cầu nguyện chung, chứ không chỉ dừng lại ở vẻ bề thế của tháp chuông. Tiếng chuông quan trọng, nhưng thực thi ý Chúa còn quan trọng hơn.
Đức cha cũng khuyến khích mọi người chú trọng việc học hỏi Giáo lý và Kinh Thánh để có sự thay đổi trong nhận thức, từ đó điều chỉnh thái độ sống đức tin, tích cực tham gia các hội đoàn để được thăng tiến. Đồng thời, Ngài mời gọi cộng đoàn gia tăng việc mục vụ thăm viếng, mở rộng vòng tay yêu thương đến những anh chị em lương dân xung quanh, để chính mỗi người trở thành khí cụ tình thương, giúp họ nhận ra một Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và yêu thương họ.
Ước mong rằng, mỗi người con trong giáo phận sẽ dành một chút yêu thương, nâng đỡ và cầu nguyện cho anh chị em trên mảnh đất thân thương này. Để một ngày kia, sự cộng tác ấy sẽ được Chúa làm trổ sinh hoa trái Tin Mừng khắp muôn nơi.
Trọng Khắc