Những sắc hoa dâng Mẹ
Như nhịp nối của thời gian vần xoay, tháng này nối tiếp tháng kia và tháng 5 bước tới, tháng của những sắc hoa dâng Mẹ.
Tháng Năm lại về, mang theo hương sắc rực rỡ của muôn loài hoa, báo hiệu một thời gian đặc biệt trong đời sống đạo: Tháng Hoa – tháng dâng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ chúng ta. Đây là thời gian để chúng ta cùng nhau dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm của lòng yêu mến, những lời kinh sốt sắng và những việc hy sinh âm thầm, như những món quà thiêng liêng tỏ lòng hiếu thảo của những người con với Mẹ Maria.
Sau buổi khai mạc tháng hoa, bước ra khỏi cánh cửa nguyện đường, em chạy đến hỏi tôi: Sơ ơi? Tại sao tháng 5 lại là tháng của Mẹ – tháng dâng hoa kính Mẹ. Tôi nhìn em mỉm cười, rồi trêu rằng: vì tháng 4 kính cha Giu-se rồi, tháng 5 phải kính Mẹ cho công bằng chứ con. Em nhìn tôi cười tươi, rồi gãi đầu ừ nhỉ? Kiểu rất tán đồng ý kiến. Tôi xoa đầu em rồi nói: sơ trêu đấy, nhưng chẳng biết từ bao giờ, nó đã đi vào truyền thống tháng 4 kính Thánh Giu-se, tháng năm – tháng hoa dâng Mẹ. Sơ chỉ rõ, từ lúc sơ có trí khôn đã thấy như thế và sơ rất thích tháng 5, tháng được hòa cùng các bạn thiếu nhi và mọi người trong lời ca tiếng hát và dâng hoa kính Mẹ.
Em lại hỏi: Sơ ơi? Sao tháng 5 kể toàn là màu hoa mà chẳng thấy nói đến tên hoa như: hoa hồng, hoa lan, hoa phượng…ạ? Đúng là một câu hỏi có phần khó giải thích. Tôi hỏi em: con có thích hoa không? Con thấy hoa có đẹp không? Con có biết hết tên các loài hoa không? Em gật gật, rồi lắc đầu câu cuối.
Tôi ngẫm suy câu hỏi đơn sơ, nhưng chứa đầy ý nghĩa. Đúng là, nói tới hoa là nghĩ về một kỳ công của Thiên Chúa. Chẳng ai có thể hiểu thấu hết được điều kì diệu trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Cũng chẳng ai có thể nào biết hết được các loài hoa trên thế giới này, trừ Chúa. Như trong Tin Mừng, thánh Mát-thêu có viết:
“Ngay cả vua Salômôn, dù vinh hoa tột bậc,
cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. (Mt 6,29).
Hoa đủ muôn màu muôn sắc, hoa tươi xinh thơm ngào ngát. Hoa tô thắm vũ trụ thêm đẹp tươi. Hoa thu hút, mời gọi ong bướm đến thưởng thức mật ngọt. Hoa khoe sắc thắm tươi và nhoẻn cười với chúng ta. Hoa là chiếc áo đẹp Thiên Chúa mặc cho vũ trụ này.
Lời của hoa là lời dịu huyền của thiên nhiên ngỏ với con người. Hoa hòa vào lòng của mỗi người cất lên bài ca cảm tạ Thiên Chúa trong làn gió mát.
Tháng 5 – tháng của những sắc hoa dâng Mẹ – “sắc hoa” là tiếng nói chung nhất để diễn tả “lời” của các loài hoa:
Sắc “Trắng” dâng Mẹ – thể hiện của sự trinh trong, xin Mẹ giúp chúng ta gìn giữ tâm hồn luôn trong trắng, thánh thiện.
Sắc “Xanh” dâng Mẹ – thể hiện của niềm cậy trông và hy vọng, xin Mẹ giúp chúng ta đừng thất vọng chùn bước trước bất cứ khó khăn nghịch cảnh nào của cuộc sống, để cậy trông nơi Chúa.
Sắc “Vàng” dâng Mẹ – thể hiện của niềm tin kiên vững, xin Mẹ dạy chúng ta sống phó thác tin tưởng vào tình thương và sự quan phòng của Chúa như Mẹ.
Sắc “Hồng” dâng Mẹ – thể hiện của lòng yêu mến, xin Mẹ dạy chúng ta biết yêu Chúa hết lòng và yêu anh chị em mình như Chúa đã yêu chúng ta.
Sắc “Tím” dâng Mẹ – thể hiện của những đau khổ, bệnh tật, thất bại trong cuộc sống, xin Mẹ dạy chúng con biết vui lòng chấp nhận Thánh Giá Chúa gởi đến để trung thành bước theo Đức Kitô, Con của Mẹ.
Tháng 5 – tháng của những sắc hoa dâng Mẹ trước Ngai tòa Thiên Chúa. Tháng 5 là tháng đong đầy tâm tư, tình cảm, ước nguyện con cái muôn phương gửi trao, dâng lên Mẹ thể hiện tấm lòng con thảo.
Cùng dâng lên những sắc hoa “Trắng – Xanh – Vàng – Hồng – Tím”, như những sắc hương lòng dâng lên Mẹ!
Cô Muối