Niềm vui ba trong một tại giáo xứ La Tú

Hôm nay, ngày 12 tháng 4 năm 2025, sau một ngày làm việc và gặp gỡ với cộng đoàn giáo xứ La Tú, Đức cha Giuse đã chủ sự Lễ Lá và trao Mình Thánh Chúa lần đầu tiên cho 69 em Thiếu nhi Thánh Thể trong giáo xứ.

Thật vậy, chuyến kinh lý mục vụ của Đức cha đã trở thành một sự kiện đặc biệt, một dấu ấn ân sủng đối với Hội Thánh tại giáo xứ La Tú. Sự hiện diện của ngài phản chiếu đâu đó hình ảnh của Chúa Giê-su Ki-tô, “vị Mục tử tối cao” (1Pr 5,4), Đấng đến để viếng thăm và cứu độ dân Người (x. Lc 1,68).

Trong chuyến viếng thăm, Đức cha đã dành trọn buổi sáng để lắng nghe các tường trình về đời sống đức tin của các họ giáo trực thuộc, những thao thức và tâm tư của cha xứ và các đại diện giáo hữu. Từ đó, ngài giúp phân định, gỡ rối những “nút thắt” trong việc thực hành đức tin giữa thời đại hôm nay.

Sau đó, buổi chiều ngài cùng với cha quản hạt Giuse đã đến thăm cộng đoàn Bảo Lý và giáo họ La Muôi. Tiếp đến, ngài chủ tế Lễ Lá tại nhà xứ La Tú.

Trong bài giảng lễ, Đức cha đã triển khai hình ảnh đối lập trong thái độ của dân thành Giêrusalem xưa khi đón Chúa vào thành rồi sau đó lại đi đóng đinh Người vào thập giá. Qua đó, đời sống đức tin của tín hữu cũng cần có thái độ tin tưởng và tôn vinh Chúa là vua cõi lòng mình dù còn nhiều tội lỗi và yếu đuối. Các tín hữu cần nỗ lực sống đức tin, chăm lo giáo dục đức tin cho các thế hệ và nỗ lực làm chứng cho Chúa.

Trong Thánh Lễ, Đức cha đã trao Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên cho 69 em Thiếu nhi trong giáo xứ. Các em cùng các bậc phụ huynh đã hân hoan chuẩn bị rước Chúa vào lòng từ nhiêu ngày trước. Hôm nay, các em thật vui sướng vì được Chúa đến ngự trong tâm hồn.

Chuyến kinh lý và viếng thăm mục vụ hôm nay là một lời khuyến khích, an ủi và khẳng định kịp thời từ Đức Giám mục giáo phận, đồng thời là lời mời gọi tới mỗi tín hữu hãy canh tân đời sống đức tin và dấn thân trong việc tông đồ tại đất chè Thái Nguyên này.

Nguyện xin cho giáo xứ La Tú và toàn dân Chúa đón một Tuần Thánh tràn đầy ân phúc và đặc biệt luôn có Chúa Phục Sinh đồng hành trên mỗi nẻo đường thế.

Trọng Khắc