Quý thầy khoa Tu đức và Triết học Đại Chủng viện Hà Nội hành hương Năm thánh
Sáng thứ Tư, ngày 12/02/2025, quý thầy phân khoa Tu đức và Triết học thuộc Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội (cơ sở Hoàng Nguyên) tổ chức đi bộ hành hương đến nhà thờ Giáo xứ Bút Đông.
Đúng 7h00, quý thầy tập trung trước tượng đài thánh Giu-se để cầu xin cho chuyến hành hương được diễn ra tốt đẹp. Đồng hành cùng đoàn có Cha Phó Giám đốc Giu-se Nguyễn Văn Diễm, quý cha, quý sơ và bà con Giáo xứ Hoàng Nguyên.
Trước đó, Cha Phó Giám đốc nhắn nhủ với quý thầy: tất cả chúng ta là những người lữ hành trên trần gian này. Chúng ta hành hương để tiến về Nhà Cha trên trời, là đích điểm của cuộc đời. Khi hành hương, quý thầy có thể đọc kinh và cầu nguyện cho các giáo xứ mà chúng ta đi qua.
Với tinh thần “lòng bừng cháy, chân bước nhanh” đoàn hành hương đã vượt qua chặng đường dài hơn 7km đường bộ để đến với Giáo xứ Bút Đông.
Điểm đến đầu tiên là Đền thánh Giu-se. Nơi đây, đoàn hành hương được lắng nghe Cha An-tôn Nguyễn Văn Đồng – Phó xứ Bút Đông, chia sẻ về mảnh đất linh thiêng gắn liền với gương mẫu của Thánh cả Giu-se. Với lời kinh, những phút cầu nguyện lặng thầm, mỗi người nhớ lại những ân thiêng được thánh Giu-se trao ban, từ đó noi gương ngài, đặt mọi hy vọng nơi Chúa.
Tiếp đó, đoàn đến thăm cộng đoàn Dòng Mến Thánh Giá Bút Đông – nơi thánh tử đạo Gioan Théophan Vénard (Cha thánh Ven) đã ẩn náu thời vua Tự Đức bách hại đạo năm 1858.
Điểm dừng chân cuối cùng là nhà thờ Giáo xứ Bút Đông. Ngôi nhà thờ cổ kính đã có lịch sử hơn một trăm năm tuổi.
Vào lúc 10h30, đoàn đồng tế tiến vào ngôi thánh đường tham dự Thánh lễ hành hương do Cha Phó Giám đốc Giu-se chủ tế. Hiệp dâng trong Thánh lễ có Cha Gio-an Nguyễn Huy Thịnh – Chính xứ Bút Đông, quý cha trong ĐCV, quý sơ và cộng đoàn dân Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha linh hướng Tô-ma Vũ Quang Trung S.J giúp cộng đoàn hiểu thêm về Năm Thánh. Đồng thời, ngài mời gọi mỗi người hãy luôn biết đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa Giê-su, Đấng đã đến để cứu chuộc nhân loại. Bởi lẽ, xã hội chúng ta đang sống đầy rẫy những hận thù, chia rẽ và đau khổ. Vì thế, chúng ta hãy cậy trông và tín thác vào Chúa Giê-su là niềm hy vọng của thế giới.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong sự trang nghiêm, sốt sắng.
Ước mong qua chuyến hành hương này, quý thầy luôn biết đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng “đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta” (Rm 5,5). Đồng thời, xin cho quý thầy luôn vững mạnh trong niềm tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa, từ đó sống bình an và hy vọng vào Chúa trong đời sống dâng hiến.
Phân khoa Tu đức và Triết học – TGP Hà Nội