Bản Tin Tổng Hợp – Tháng 6 Năm 2025

Trong ánh nắng chan hòa của đầu hè, tháng Sáu mở ra nhiều sinh hoạt sôi nổi của các hội đoàn trong các xứ họ của Giáo phận Bắc Ninh. Hạt giống đức tin được tiếp tục vun trồng qua các khóa huấn luyện, chiến dịch mục vụ, hành hương, thăm viếng và cử hành phụng vụ nơi các giáo xứ, giáo họ và cộng đoàn, dòng tu khắp nơi trong Giáo phận miền quan họ.

Sau đây, Ban Truyền Thông xin tổng hơp những sự kiện đáng nhớ trong tháng qua:

Đầu tháng 6, Đức cha Giuse tiếp tục thực hiện chuyến kinh lý mục vụ tại Giáo hạt Thái Nguyên. Ngài gặp gỡ, huấn dụ và củng cố tinh thần cho các cộng đoàn trong hạt. Chuyến kinh lý khép lại trong bầu khí sốt sắng, thân tình tại Giáo xứ Nhã Lộng.

Hưởng ứng lời mời gọi và thao thức của Đức Cha Giuse – vị mục tử luôn mong muốn  con cái mình được đào sâu về đời sống đức tin, về chất lượng huấn giáo – Ban Giáo lý Giáo phận đã tổ chức chương trình tập huấn kéo dài hai ngày cho quý thầy chủng sinh và quý sơ. Sau đợt tập huấn, từ ngày 08 tháng 6 đến hết tháng 7, quý thầy và quý sơ đã được sai đi đến các giáo xứ và giáo họ để cộng tác trong các khóa đào tạo giáo lý viên cấp I và cấp II.

Tại xứ Đồng Chương, Bạch Xa và nhiều xứ họ khác – Hạt Tuyên Quang, hơn hàng trăm học viên đã tham dự khóa đào tạo cấp I và cấp II trong bầu khí hăng say. Giáo xứ Đại Từ, Vân Cương, Ngọc Lâm – Hạt Thái Nguyên… cũng đã tổ chức và hoàn tất khóa đào tạo giáo lý viên cấp I sau hơn một tuần học tập nghiêm túc và sôi nổi. Cũng trong giai đoạn này, các giáo xứ tại Hạt Bắc Giang, Hạt Bắc Ninh, Nội Bài, Vĩnh Phúc cũng đã kết thúc các khoá đào tạo giáo lý viên theo đúng chương trình và mục tiêu của Ban Giáo lý Giáo Phận.

Để khởi động chương trình hè sôi động, các giáo xứ đã tổ chức tổng kết năm học giáo lý 2024–2025. Tại giáo xứ Nhã Lộng, các em thiếu nhi đã tuyên hứa, nâng khăn và mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi trong cùng một dịp tổng kết.

Giáo xứ Vĩnh Tiến, nhóm Sinh viên Công giáo Bắc Ninh tại Hà Nội, và nhiều xứ họ khác cũng đã tổ chức tổng kết năm học giáo lý như một lời tri ân dâng lên Chúa và những người đã đồng hành trong suốt hành trình năm học.

Tháng 6 – tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – quý cha đã quy tụ về Tòa Giám mục để sống những giờ phút sâu lắng trong ngày tĩnh tâm. Đây là dịp quý báu để các mục tử lặng lại trước Chúa, kín múc nguồn trợ lực nơi trái tim bị đâm thâu của Ngài, hầu được canh tân và cháy lên lửa nhiệt thành mục vụ.

Cao điểm là Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa (13/6) – cử hành trọng thể tại Đền Kính Thánh Tâm Chúa – xứ Bắc Giang, như một lời tuyên xưng đức tin, phó thác sứ vụ mục tử và toàn thể giáo phận cho tình yêu cứu độ của Chúa Kitô.

Phong trào Thiếu nhi Thánh Thể vẫn luôn giữ được nhịp sinh hoạt sôi động qua các sa mạc huấn luyện. Sa mạc Tabor 10, Daniel 3, sa mạc Thiếu – Nghĩa – Hiệp tại giáo xứ Chính Tòa, sa mạc huấn luyện Tuyên Uý, đã thu hút hàng trăm đoàn sinh tham dự. Cùng lúc đó, chiến dịch hè tại giáo xứ Phượng Giáo với chủ đề “Để tất cả nên một” đã được khởi động bằng những chương trình thi đua sinh động, gắn kết các lớp giáo lý và các em đoàn sinh.

 

Ngày cuối tháng 6, Hiệp Đoàn Chiên Thiên Chúa Bắc Ninh đã có chuyến hành hương nhà thờ chính toà, kết hợp với nội dung thi giáo lý, kinh bổn và nhiều hoạt động sôi nổi và ý nghĩa khác cho các em trong Hiệp Đoàn.

Không chỉ huấn luyện trong mùa hè cũng là dịp để đào tạo thừa tác viên, lễ sinh, ca trưởng, khoá đàn, khoá kèn, và những người phục vụ phụng vụ.

Tại giáo xứ Lập Trí, Nghĩa Hạ giáo xứ Na Hang, Trung Tâm Mục Vụ giáo phận, các lớp đàn organ mùa hè cũng được tổ chức với sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em thiếu nhi và gia đình các em. Thi giáo lý tại giáo xứ Đại Từ;

Giáo xứ An Bài đã tổ chức chương trình sống Lời Chúa cho các em nghĩa sĩ. Giáo xứ Đại Từ mừng lễ Chúa Ba Ngôi và bế giảng lớp lễ sinh trong bầu khí sốt mến. Giáo xứ Ngô Khê với khoá kèn dành cho các em thiếu nhi trong xứ. Giáo xứ Lai Tê với khoá Đào Tạo Thừa tác viên Tin Mừng.

Các sinh hoạt thiêng liêng vẫn tiếp diễn đều đặn. Nhiều giáo xứ như Vân Cương, Phượng Giáo, Họ Pắc Năm đã long trọng cử hành lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong bầu khí sốt mến của cộng đoàn tín hữu.

Tháng hè này, hàng trăm em thiếu nhi tại các giáo xứ Hoà An, Yên Lễ, Xuân Hòa, Từ Phonggiáo xứ Chính Tòa đã được lãnh nhận hồng ân xưng tội và rước lễ lần đầu. Những khuôn mặt rạng ngời trong ngày đầu tiên được rước Mình Thánh Chúa là dấu chỉ của một thế hệ mới đang được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể.

Các cộng đoàn tiếp tục sống mối dây hiệp thông qua những Thánh lễ bổn mạng. Giáo họ Yên Tập long trọng mừng lễ thánh Antôn Padova, kết hợp với nghi thức làm phép tượng đài thánh quan thầy. Giáo họ Phương Trù (xứ Dân Trù), giáo họ Xuân Thủy (xứ Xuân Hòa), giáo họ Hữu Lũng (xứ Tiên Lục), giáo họ Nam Hồng (xứ Nội Bài), Đoàn Kim Nhạc (xứ Đại Điền), Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ Chính Tòa, giáo xứ Đồng Chương, ca đoàn Thánh Tâm (xứ Đại Từ), giáo họ Hương Nghĩa (xứ Hoà Loan), Đền Đức Mẹ Nà Phặc Mừng lễ quan thầy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp , Hiệp Đoàn TNTT Giáo Hạt Tuyên Quang: Mừng Lễ Bổn Mạng Hai Thánh Phêrô Và Phaolô … đều tổ chức mừng lễ quan thầy trong bầu khí thánh thiêng và sốt sắng. 

Niềm vui được nhân lên khi nhiều xứ đoàn TNTT đánh dấu hành trình phát triển qua các dịp kỷ niệm: 20 năm xứ đoàn Ngô Khê, 12 năm xứ đoàn Gioan Baotixita – Bảo Sơn, 10 năm xứ đoàn Justino – Đại Từ. Những dịp kỷ niệm không chỉ là tri ân quá khứ mà còn là hướng tới tương lai đầy năng động nơi các xứ đoàn.

Cũng trong tháng này, các đoàn thể tổ chức những chuyến hành hương đầy ý nghĩa: giáo họ Phương Trù hành hương với Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp; giáo xứ La Tú, Tiên Sơn, Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên Giáo Hạt Nội Bài , Cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót hạt Bắc Giang … hành hương trong niềm vui và ân sủng của Năm Thánh.

Tại giáo xứ Đại Từ, giáo họ Mai Châu (xứ Bến Đông) đã vinh dự chầu Mình Thánh Chúa thay Giáo phận – một cử hành mang chiều sâu linh thiêng và nối kết toàn thể Giáo phận trong lời cầu nguyện và hiệp thông.

Trong niềm vui lớn, giáo họ Yên Sơn – xứ Yên Lãng – đã hoàn thành giai đoạn I công trình nhà thờ, đánh dấu bước chuyển mình của một cộng đoàn tín hữu năng động và hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Tháng Sáu khép lại với nhịp sống hối hả nhưng đầy ân sủng. Những bước chân lên đường, những lớp học với bầu khí hứng khởi, những lời kinh sớm hôm nơi các xứ họ thơm ngát như hương mùa lúa mới – tất cả làm nên một mùa hè sống động và tràn đầy Thánh Thần nơi Giáo phận miền quan họ thân yêu. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu tuôn đổ muôn hồng ân trên giáo phận, xứ họ và gia đình chúng con.

BTT Gp Tổng hợp