Thiếu nhi Thánh Thể xứ Đại Từ thi giáo lý

Sáng Chúa Nhật ngày 29.6.2025, bầu không khí trên khắp các giáo họ thuộc giáo xứ Đại Từ trở nên sôi động và kịch tính hơn bao giờ hết! Tất cả các em Thiếu Nhi Thánh Thể từ ngành Ấu nhi đến Hiệp sĩ, từ trung tâm giáo xứ đến các họ xa hơn, đã đồng loạt bước vào kỳ thi giáo lý tổng kết năm học 2024–2025.

Đây không chỉ là một kỳ thi đơn thuần mà còn là giờ phút để các em thể hiện thành quả sau một năm miệt mài chuyên cần học hỏi Giáo lý, tìm hiểu Lời Chúa, siêng năng đến lớp và không ngừng trưởng thành trong đời sống Đức Tin.

Ngay từ lúc phát đề, sự căng thẳng hiện rõ trên từng gương mặt nhỏ bé. Nhưng rồi với sự bình tĩnh và tự tin, các em đã nhanh chóng viết nên những dòng chữ chắc chắn. Từng ánh mắt chăm chú, từng nét bút miệt mài, và cả sự im lặng đầy trang nghiêm đã tạo nên một khung cảnh thiêng liêng như một trận chiến thầm lặng.

Điều đẹp nhất không nằm ở điểm số, mà chính là tinh thần hiệp nhất của toàn giáo xứ: tất cả các giáo họ cùng thi trong một ngày, cùng một niềm vui, cùng một khát vọng lớn lên trong Chúa – làm lan tỏa một sức sống đức tin mạnh mẽ và sâu sắc trên toàn miền đất Đại Từ thân yêu.

Chưa kết thúc, vào lúc 14 giờ, một hình ảnh âm thầm nhưng đầy yêu thương đã diễn ra tại nhà xứ: các giáo lý viên và huynh trưởng từ khắp các giáo họ đã trở về quy tụ, cùng nhau chấm bài thi cho các em.

Dưới ánh chiều vàng, từng trang giấy được mở ra, từng dòng chữ được nâng niu – không chỉ là chấm điểm, mà là đọc lại hành trình đồng hành suốt một năm qua. Đó là hành trình gieo hạt giống đức tin, dạy dỗ bằng tình thương, và hôm nay là lúc gặt hái những hoa trái đó với niềm vui lặng lẽ mà trọn vẹn.

Chúng ta tin rằng Thiên Chúa và Mẹ Maria vẫn đang dõi bước, nâng đỡ từng người con bé nhỏ trên hành trình lớn lên trong đức tin. Dù kết quả có ra sao, các em đều xứng đáng được tuyên dương vì đã nỗ lực hết mình, chuyên cần học hỏi, và giữ lòng yêu mến giáo lý suốt năm học qua.

Cầu chúc các em giữ mãi ngọn lửa yêu mến Chúa, tiếp tục hành trình đức tin với niềm vui, lòng trung tín và một trái tim luôn hướng về Chúa!

BTT Đại Từ