Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 12.2025

Cầu cho các Kitô hữu ở những vùng xung đột: Xin cho các Kitô hữu đang sống trong bối cảnh chiến tranh hoặc xung đột, đặc biệt là ở Trung Đông, có thể trở thành những hạt giống của hòa bình, hòa giải và hy vọng.

HOA MÂN CÔI Tháng 12.2025

  File PDF File Word  

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 12.2025

File PDF File Word

 

HOA MÂN CÔI Tháng 12.2025

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho mọi người làm cha, làm mẹ trong gia đình biết chu toàn trách nhiệm giáo dục con cái theo đúng tinh thần Kitô giáo mà Giáo hội mong muốn. 

I . ĐỌC TIN MỪNG: Lc 2, 41-52 (Tin mừng Lu-ca chương 2 từ câu 41 đến câu 52. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và tinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Lu-ca            2, 41-52

41Hằng năm, cha mẹ Đức Giê-su trẩy hội đền Giê-ru-sa-lem mừng lễ Vượt Qua. 42Khi Người được mười hai tuổi, cả gia đình cùng lên đền, như người ta thường làm trong ngày lễ. 43Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm.

46Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các bậc thầy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47Ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu. 48Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và Mẹ Người nói với Người: “Con ơi, sao con lại làm cho cha mẹ như thế ? Con thấy không, cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con !” 49Người thưa: “Sao cha mẹ lại tìm con ? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao ?” 50Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói.

51Sau đó, Người đi xuống cùng với cha mẹ, trở về Na-da-rét và hằng vâng phục các ngài. Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. 52Còn Đức Giê-su ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta.

II. GỢI Ý CHIA SẺ

  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin mừng trên đây thánh Luca thuật lại việc Chúa Giêsu cùng với cha mẹ lên Giêrusalem để mừng lễ Vượt Qua theo thói tục của người Do thái. Trong chuyến hành hương này, Chúa Giêsu đã bị lạc và sau ba ngày tìm kiếm, Đức Mẹ và thánh Giuse tìm thấy Chúa đang ngồi trong đền thờ giữa những bậc thầy Do thái, Người vừa hỏi, vừa nghe.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?
  • Chúa muốn mời gọi tôi hãy noi gương bắt chước gia đình Thánh gia, thúc giục con cái siêng năng đến nhà thờ để cầu nguyện, để tham dự Thánh lễ, để lãnh nhận các Bí tích, hầu nhận biết và thực hiện thánh ý Thiên Chúa.
  • Thứ đến, Chúa cũng muốn nhắc nhở tôi cần ý thức về vai trò làm cha, làm mẹ, đồng thời cần quan tâm đến con cái nhằm bảo vệ, gìn giữ và giáo dục chúng theo trách nhiệm và bổn phận của một người cha, người mẹ Công giáo.
  • Chúa dạy tôi điều đó, tôi đã làm được gì ?
  • Khi suy nghĩ về đoạn Tin mừng trên, tôi nhận thấy việc giáo dục đức tin cho con cái phải được đặt lên hàng đầu, như sách giáo lý Hội Thánh Công giáo (số 2221-2231) đã nêu rõ và không ai có thể thay thế vai trò đó của cha mẹ. Thế nhưng, nhiều khi tôi đã mải mê với công việc tìm kiếm tiền bạc vật chất, tôi đã quên mất vai trò và bổn phận mà Thiên Chúa và Giáo hội đã uỷ thác cho tôi.
  • Đôi khi, thay vì ý thức tầm quan trong của việc giáo dục đức tin và phải đặt việc giáo dục đó lên trước nhất, thì tôi lại đặt việc giáo dục văn hoá lên hàng đầu, mặc dầu lời Chúa vẫn nhắc nhở tôi rằng: “phải tìm Nước Chúa Trời trước nhất, con những thứ khác, ắt Chúa sẽ ban cho sau”.
  • Tôi đâu có ý thức rằng: Việc giáo dục đức tin đặt nền móng cho mọi việc giáo dục khác. Bởi vì, giáo dục đức tin không chỉ để thắt chặt tình liên đới với Thiên Chúa mà còn giúp đào luyện cho chúng một lương tâm ngay thẳng, nhạy bén để mẫn cảm với tội lỗi.
  • Với vai trò làm cha mẹ, không những tôi chưa ý thức thúc dục con cái siêng năng học giáo lý, đi lễ, đi nhà thờ và siêng năng lãnh nhận các Bí tích mà ngay chính bản thân tôi, tôi vẫn còn lười biếng việc đạo đức thì làm sao con cái tôi thăng tiến về đời sống đức tin được.
  • Khi bị thất lạc, Chúa “lạc” vào trong đền thờ. Bởi vì, đời sống của Ngài luôn gắn bó mật thiết với Chúa Cha. Do đó, khi hai ông bà tìm lại được, thì Chúa đã thản nhiên đáp lại: “Cha mẹ không biết rằng: con phải có bổn phận ở trong nhà cha con sao ?”.
  • Ngài bảo như vậy, không có nghĩa là Ngài xem thường mối tương quan giữa Ngài với Đức Mẹ và thánh Giuse, nhưng Ngài có ý chỉ cho các ngài cũng như cho mọi người làm cha mẹ trần gian thấy tương quan với Thiên Chúa Cha phải được đặt lên trên tất cả mọi mối tương quan nơi trần thế.
  • Thế nhưng, nhiều khi tôi thiếu quan tâm tới con cái xem chúng đi đâu, làm gì hay “lạc” vào đâu ? Thay vì vào nhà thờ, nhà Chúa để cầu nguyện, để học giáo lý, nó lại sa đà vào những tụ điểm mờ ám hay quán cà phê, quán hát, quán chat… Những lúc như thế, tôi chưa biết noi gương Đức Mẹ và thánh Giuse bỏ thời gian, bỏ công việc để đi tìm con cái tôi trở về, mà tôi vẫn để mặc kệ nó.
  • Do thiếu quan tâm, nên tôi thường phó mặc việc dạy giáo lý cho các anh chị Giáo Lý viên để họ dạy dỗ con cái tôi. Vì thiếu quan tâm, nên tôi không sao sát việc con cái tôi học giáo lý thế nào. Tôi chỉ biết nó đi học còn việc nó có đến lớp học hay bỏ đi chơi, dường như tôi không quan tâm và cũng chẳng bao giờ hỏi han Ban Giáo Lý. Đây là một điều hết sức thiếu sót của tôi.
  • Tôi có quyết tâm thực hành những điều kiện Chúa đòi hỏi tôi không ?

– Khi suy nghĩ về đoạn Tin mừng trên, cũng như nhìn lại bản thân, từ nay tôi sẽ cố gắng để tâm đưa mắt tới con cái là những nén bạc Chúa đã trao phó cho tôi, để chúng khỏi bị sa đà vào những nơi xấu xa tội lỗi.

– Tôi cũng sẽ sắp đặt lại nấc thang giá trị trong việc giáo dục con cái. Tôi phải đặt việc giáo dục đức tin lên trên hết, để hy vọng qua việc giáo dục đức tin làm nền tảng, việc giáo dục ấy sẽ mang lại lợi ích cho con cái tôi ngay ở đời này và mang lại hạnh phúc vĩnh cửu đời sau.  

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Maria Phạm Thị Son, giáo họ Đông Trai, Giáo xứ Đức Bản

2- Maria Trần Thị Thể, giáo họ Đông Trai, Giáo xứ Đức Bản

3- Anna Thân Thị Lạ, Họ Nhà xứ, Giáo xứ Thiết Nham

4- Maria Nguyễn Thị Hạnh, giáo họ Đại Lợi, Giáo xứ Phúc Yên

5- Maria Nguyễn Thị Diệm, giáo họ Đại Lợi, Giáo xứ Phúc Yên

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 03 tháng 01 năm 2026 tới đây, Giáo hạt Tuyên Quang sẽ tập trung về TTTM Từ Phong để dâng hoa kính Đức Mẹ. Chị em có mặt lúc 13h30 để học hỏi, chia sẻ Lời Chúa => 14h30 dâng hoa kính Đức Mẹ => 15h00 Thánh lễ.     

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 12.2025

CHỦ ĐỀ: MỖI KITÔ HỮU LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI NHƯ THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ

LỜI CHÚA: Thứ Tư tuần I MV – Mc 16,15-20

SUY NIỆM: Khi nhìn lại cuộc đời của thánh Phanxicô Xaviê, vị thánh truyền giáo nhiệt thành trong sứ vụ mang Tin Mừng đến Á Châu, chúng ta, những người cha Công giáo, quy tụ bên Chúa để tạ ơn, lắng nghe Lời Chúa và xin ơn đổi mới. Đặc biệt, trong năm phụng vụ 2026, Giáo Hội Việt Nam mời gọi chúng con sống ơn gọi: “Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai.” Không ai được miễn trừ, không ai đứng ngoài. Và chúng ta những người cha được mời bước vào sứ mạng ấy ngay trong chính gia đình mình.

Trước khi về trời, Chúa truyền cho các môn đệ: “Anh em hãy đi khắp thiên hạ, rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15). Lệnh truyền này không chỉ dành cho các tông đồ, không chỉ dành cho những nhà truyền giáo đi đến các vùng xa xôi, các linh mục và tu sĩ đang được sai trên cánh đồng khắp nơi, nhưng cũng dành cho từng người cha trong mỗi gia đình. Chúa không chỉ sai chúng ta đến những miền đất chưa từng nghe Tin Mừng, nhưng trước tiên Ngài sai chúng ta đến ngay chính căn nhà của mình, đến những người thương yêu nhất được Chúa đặt bên cạnh chúng ta là những thành viên ngay trong gia đình mình.

Chúng ta biết rằng Tin Mừng không chỉ được rao giảng bằng những lời giảng thuyết, nhưng bằng những chọn lựa nhỏ bé mỗi ngày. Khi người cha biết kiềm chế cơn giận, đó là Tin Mừng. Khi người cha trung tín với vợ trong yêu thương và tôn trọng, đó là Tin Mừng. Khi người cha hiền lành với con cái, ngay cả khi mệt mỏi, đó là Tin Mừng. Khi người cha làm việc cách liêm chính, không gian dối, đó là Tin Mừng. Khi người cha sẵn sàng giúp đỡ người nghèo khó, đó là Tin Mừng. Tin Mừng không phải là điều chúng ta chỉ nói, nhưng là điều người khác nhìn thấy nơi đời sống chúng ta qua những hành động cụ thể và lan toả bầu khí yêu thương, bình an đến những người xung quanh mình.

Không ít lần chúng ta bận rộn đến mức không hiện diện thật sự trong gia đình. Vì những bổn phận và các mối tương quan trong xã hội và gia tộc chúng ta phải vắng mặt trong gia đình. Tuy nhiên, lắm khi chỉ một ánh mắt cảm thông, một lời hỏi thăm, cũng đủ để sưởi ấm một trái tim… Sự hiện diện đầy tình thương của người cha chính là bài giảng thấm sâu nhất trong lòng con cái. Chúng học yêu thương không phải từ sách vở, mà từ chính cung cách yêu thương của cha mình.

Có những hy sinh không ai thấy, những lo lắng trong đêm dài, những cơn mệt mỏi vì mưu sinh, những nước mắt không muốn cho vợ con biết… Chúa nhìn thấy tất cả. Qua mỗi hy sinh âm thầm của người cha là một trang Tin Mừng được viết bằng chính đời sống. Khi người cha âm thầm cầu nguyện cho vợ, cho con, khi người cha xin Chúa gìn giữ gia đình mỗi sáng, khi người cha gọi tên từng người thân trong lời cầu nguyện buổi tối, khi người cha đưa gia đình đến với Thánh lễ Chúa nhật… đó là lúc Tin Mừng đang được rao giảng. Không phải bằng tiếng hô lớn, mà bằng một trái tim biết đặt Chúa vào trung tâm gia đình.

* Gợi ý suy niệm và chia sẻ:

– Trong gia đình tôi, đâu là “cánh đồng truyền giáo” Chúa đang trao cho tôi hôm nay?

– Tôi đã rao giảng Tin Mừng bằng đời sống của mình như thế nào?

– Tôi cần thay đổi điều gì để những thành viên khác trong gia đình nhận ra Chúa qua đời sống của tôi?

III- CẦU NGUYỆN CHO ANH EM TRƯỞNG GIA ĐÌNH MỚI QUA ĐỜI:

1- Giuse Nguyễn Văn Thi – Họ sàn, xứ Mỹ lộc

2- Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Hòe – Nhà xứ Hòa An

3- Giuse Nguyễn văn Thông – Họ Vân Thành, xứ Đồng chương

4- Antôn Chu Thành Luân – Họ Vân Tập, xứ Vân Cương

5- Giuse Nguyễn Văn Khuyên – Nhà xứ Lập Trí

6- Giuse Thân Văn Hùng, Nhà xứ Thiết Nham

7- Phêrô Vũ Văn Hiền – Họ Yên Thuận, xứ Đại Từ

8- Giuse Hà Văn Tài – Họ Vinh Sơn, xứ Đồng chương

9- Giuse Ngô Văn Vạn – Nhà xứ Tân Cương

10- Gioan Nguyễn Hữu Hợi – Họ Kim Tràng, xứ Phúc Yên

11- Tôma Nguyên Hữu Hải – Họ Đại Lợi, xứ Phúc Yên

12- Giuse Nguyễn Văn Tiến – Họ Đồng Quỳ, xứ Phúc Yên

13- Giuse Nguyễn Văn Khánh – Họ Bảo An, xứ Yên Mỹ

14- Giuse Đỗ Đức Hòa – Vân Tập, Vĩnh Yên

15- Giuse Nguyễn Văn Quý – Nhà xứ Hữu Bằng

16- Phêrô Nguyễn Văn Kiêm – Nhà xứ Đồng Cờ

17- Giuse Hà văn Phúc – Nhà xứ Hữu Bằng

18- Anrê Nguyễn Văn Sơn – Nhà xứ Bảo Sơn

19- Giuse Nguyễn Văn Dụng – Nhã xứ Hữu Bằng

IV- HỌC TẬP: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

THIÊN CHÚA TỎ MÌNH QUA ĐỨC GIÊSU – XÁC TÍN CỦA HỘI THÁNH

Là nền tảng, suối nguồn và ánh sáng chiếu soi tất cả đời sống Kitô hữu, nên mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất là Cha và Con và Thánh Thần đã ghi dấu ấn rất đậm nét trong công thức rửa tội “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”, trong văn bản của các tông đồ “Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em”. Đồng thời trong cử hành phụng vụ, lời khẩn cầu của Hội Thánh luôn luôn là “Nhờ Đức Giêsu Kitô Con Cha và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời”. Và lời ngợi khen trọn vẹn nhất là “Chính nhờ Đức Kitô, cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều qui về Cha là Thiên Chúa toàn năng, đến muôn thuở muôn đời”. Cũng vì mầu nhiệm ấy là nền tảng cho tất cả đời sống Hội Thánh, nên ngay từ những thế kỷ đầu tiên, Hội Thánh đã không ngừng suy niệm, vừa để đào sâu mầu nhiệm vừa để bảo vệ đức tin tinh tuyền khỏi những quan niệm lệch lạc. (còn tiếp)

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân