Tài liệu Hoa Mân Côi và Hội trưởng gia đình Giáo phận tháng 2.2026

Cầu cho các trẻ em mắc bệnh nan y: Xin cho những trẻ em mắc bệnh nan y và gia đình các em có thể nhận được sự chăm sóc y tế và hỗ trợ cần thiết, không bao giờ đánh mất nghị lực và hy vọng.

HOA MÂN CÔI Tháng 2.2026

File PDF A5 File PDF A4 File Word A5 File Word A4

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH – Tháng 2.2026

File PDF File Word

 

HOA MÂN CÔI Tháng 2.2026

Ý cầu nguyện: Trong tháng này, chị em hãy cầu nguyện cho mình cũng như cho từng hội viên trong Hội Mân Côi biết ý thức việc ăn chay không chỉ bằng việc nhịn ăn, nhưng còn bằng nhịn đi tất cả những hành vi xấu xa tội lỗi. Thay vào đó, chị em hãy ăn năn sám hối và thực thi việc bác ái đối với tha nhân, nhất là những người nghèo khổ.    

I . ĐỌC TIN MỪNG: Mt 6,1-6.16-18 (Tin mừng Mát-thêu chương 6 từ câu 1 đến câu 6 và từ câu 16 đến câu 18. Mọi người đọc chung, đọc chậm rãi ít nhất là 3 lần và thinh lặng ít phút sau mỗi lần đọc).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mát-thêu   6,1-6.16-18

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

5 “Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.

16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 17 Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, 18 để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.”

  1. GỢI Ý CHIA SẺ
  • Nội dung đoạn Tin mừng trên, nói về điều gì ?
  • Đoạn Tin mừng trên đây, Chúa Giêsu hướng dẫn cho các môn đệ cũng như cho mỗi người chúng ta ý thức về việc cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái theo đúng ý Chúa muốn, để chúng ta khỏi bị rơi vào tình trạng giả hình và không bị Chúa khiển trách.
  • Qua đoạn Tin mừng trên đây, Chúa nói gì với tôi ?
  • Chúa muốn nói với tôi rằng: Khi làm việc lành phúc đức, thì đừng phô trương, khoe khoang trước mặt người đời. Đừng làm bác ái để mong đợi lời khen ngợi của người đời, kẻo mất công phúc trước mặt Chúa.
  • Khi cầu nguyện cũng vậy, Chúa dạy tôi hãy vào phòng đóng cửa lại để cầu nguyện với Ngài. Đây là căn phòng nội tâm để tôi gặp Chúa. Một mình tôi với Chúa mà thôi. Cho nên, đừng bao giờ khoe khoang việc đạo đức hay những lời cầu nguyện của tôi trước mặt người đời. Bởi vì, người đời không thể thi ân giáng phúc cho lời cầu nguyện của tôi.
  • Chúa cũng dạy tôi: Khi ăn chay cũng đừng làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả, để lấy tiếng khen của thiên hạ. Đó là thói ăn chay giả hình cần xa tránh. Khi ăn chay, đừng để cho người ta biết, ngoại trừ một mình Thiên Chúa. Như thế, việc ăn chay mới đẹp lòng Chúa và mang lại giá trị thiêng liêng cho tôi.
  • Chúa dạy cho tôi như thế, tôi đã làm được gì ?
  • Khi suy nghĩ về những điều Chúa dạy trên đây, tôi nhận thấy; nhiều khi thi hành việc bác ái, tôi vẫn thích tiếng khen của người đời, nên tôi thường đăng lên mạng những việc bác ái tôi làm. Như thế, việc bác ái của tôi không còn là việc làm vì Chúa và cho Chúa mà là làm để cho người đời tán dương ca ngợi.
  • Với việc cầu nguyện của tôi, đôi khi cũng bị rơi vào tình trạng như vậy. Khi tham dự Thánh lễ, khi dâng hoa, nhất là các buổi kiệu rước, tôi thường chú tâm vào việc quay video để đăng tin mà không chú tâm vào việc gặp gỡ Chúa. Những việc làm đó dù vô tình hay hữu ý, tôi đang biến việc cầu nguyện của tôi trở thành giờ quảng cáo về việc thiêng liêng của tôi trước mặt người đời. Với việc làm như thế, chắc chắn sẽ không đẹp lòng Chúa.
  • Kể cả việc ăn chay cũng vậy. Ngày nay Giáo hội chỉ buộc ngặt vào 2 ngày là thứ tư Lễ Tro và thứ sáu Tuần Thánh. Thế nhưng, trong 2 ngày ấy tôi cũng chưa giữ được trọn vẹn.
  • Mục đích của việc ăn chay là để hãm dẹp đi những đòi hỏi của tính xác thịt và để chia sẻ bác ái. Thế nhưng, đôi khi tôi hiểu sai và làm sai về hai mục đích đó. Lẽ ra, tôi phải bớt phần ăn của tôi trong ngày ăn chay là thực phẩm đem lại sự sống và sức khoẻ cho tôi, để chia phần thực phẩm đem lại sự sống ấy cho người nghèo, để họ nhận được sự sống của tôi, thì ngày ăn chay, tôi ăn ít đi nhưng phần ăn của tôi, tôi vẫn giữ lại cho mình trong những ngày kế tiếp. Việc ăn chay như thế chỉ là ăn ít đi trong ngày chay và phần ăn của tôi vẫn là của tôi, tôi đâu có chia sẻ cho ai. Ăn chay như vậy không phải là để chia sẻ bác ái và là việc làm sai với ý muốn của Chúa.

 

  • Đấy là chưa kể tới các việc chay tịnh khác. Chẳng hạn; trong ngày chay lỡ ăn một miếng cơm hay một vài cái kẹo, tôi thường cho là ngày hôm đó mất chay. Nhưng ngày ấy tôi đôi co, cái vã với người khác, nói hành, nói xấu, thù hận, giận dữ, lươn lẹo, lọc lừa, buôn bán gian lận… Tất cả những việc xấu xa tội lỗi ấy thì tôi lại cho rằng; không nặng bằng việc mất chay.
  • Cách ăn chay mà Chúa ưa thích đã được chính ngôn sứ Isaia ghi lại như sau: “chia cơm cho người đói, rước vào nhà nhưng người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục” (Is 58,6-7).
  • Tôi có quyết tâm thực hành những điều kiện Chúa đòi hỏi tôi không ?

–  Khi nhận ra được những điều mình đã giữ lệch lạc trên đây, tôi cần phải chỉnh đốn lại cách ăn chay cũng như việc thực hành đức bác ái của tôi, để tôi khỏi rơi vào tình trạng giả hình hoặc áp dụng không đúng cách, để tôi khỏi bị Chúa khiển trách. Như thế, việc làm ấy mới đem lại lợi ích thiêng liêng là sự sống đời đời cho tôi. Amen.    

* Cầu nguyện cho chị em đã được Chúa gọi về trong tháng.

1- Maria Nguyễn Thị Hoa, giáo họ Vân Tập, Giáo xứ Vân Cương.

2- Maria Đồng Thị Hoa, giáo họ Quan Triều, Giáo xứ Thái Nguyên.

*Lưu ý: Theo lịch phân công, Thứ Bẩy, ngày 07 tháng 03 năm 2026 tới đây, Giáo hạt Bắc Giang sẽ tập trung về TTTM Từ Phong để dâng hoa kính Đức Mẹ. Chị em có mặt lúc 16h00 để học hỏi, chia sẻ Lời Chúa => 18h00 dâng hoa kính Đức Mẹ => 18h30 Thắp nến cầu nguyện  => 18h45 Thánh lễ.

Lm. Phêrô Mai Viết Thắng

Đặc trách Hội Mân Côi Giáo Phận Bắc Ninh

 

TÀI LIỆU CHIA SẺ

HỘI TRƯỞNG GIA ĐÌNH GIÁO PHẬN BẮC NINH

Tháng 2.2026

Chủ đề: Thái Độ Nhẫn Nại Khi Đối Diện Với Sự Từ Chối

I- LỜI CHÚA: Thứ tư tuần 4 Mùa TN – Mc 6,1-6

II- SUY NIỆM: Trước Thánh Thể Chúa Giêsu, chúng ta chiêm ngắm một mầu nhiệm rất gần với đời sống của những người cha: mầu nhiệm của việc làm những hy sinh nhưng không được thấu hiểu, của thi hành sứ vụ trong thinh lặng và đôi khi bị khinh dể. Tin Mừng kể rằng khi Chúa Giêsu trở về quê hương, nơi Người đã lớn lên, nơi ai cũng quen biết Người, thì Người lại không được đón nhận. Những người đồng hương không phủ nhận quyền năng của Chúa, nhưng họ bị vấp ngã vì sự quen thuộc: “Ông này chẳng phải là bác thợ mộc sao?” Chính sự quen thuộc ấy làm họ khép kín trước ân sủng. Và Chúa Giêsu đã thốt lên một lời rất buồn: “Ngôn sứ có rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình.”

Nhiều người cha đã từng trải qua cảm giác này: mình làm việc quần quật vì gia đình, nhưng ít khi được lắng nghe; mình giữ kỷ luật để bảo vệ con cái, nhưng lại bị xem là khó tính; mình cố gắng giữ những giá trị đúng đắn, nhưng không phải lúc nào cũng được ủng hộ. Đó là một nỗi đau âm thầm, không dễ nói ra, nhưng rất thật. Chúa Giêsu hiểu nỗi đau ấy. Người không xa lạ với cảm giác bị từ chối, bị coi thường, bị nghi ngờ ngay chính nơi mình mong chờ được đón nhận nhất. Điều đáng suy gẫm là cách Chúa phản ứng. Người không nổi giận, không trách móc, không bỏ cuộc. Tin Mừng nói rằng Người “ngạc nhiên vì họ không tin”, nhưng Người vẫn tiếp tục sứ vụ, vẫn chữa lành cho những ai có thể đón nhận, vẫn trung thành với điều Chúa Cha trao phó.

Trước Thánh Thể, Chúa mời gọi người cha chiêm ngắm sự nhẫn nại của Người. Nhẫn nại không phải là cam chịu trong cay đắng, nhưng là sự trung thành trong yêu thương. Chúa Giêsu không để sự khinh dể làm Người chùn bước hay biến đổi căn tính của mình. Người vẫn là Ngôn Sứ, vẫn là Đấng được sai đi, dù bị giới hạn bởi sự cứng lòng của con người. Đời sống người cha cũng là một sứ vụ. Sứ vụ ấy không phải lúc nào cũng được ghi nhận hay khen ngợi. Nhưng giá trị của người cha không nằm ở chỗ được công nhận bao nhiêu, mà ở chỗ trung tín với điều đúng đắn đến mức nào. Có những lúc người cha phải kiên quyết giữ kỷ luật dù bị phản đối. Có những lúc phải nói “không” vì yêu thương, dù biết sẽ không được lòng. Có những lúc phải đứng vững một mình để bảo vệ điều thiện hảo cho gia đình.

Chúa Giêsu dạy người cha rằng: bị khinh dể không có nghĩa là thất bại. Trái lại, đó có thể là dấu chỉ cho thấy người cha đang đi con đường của trách nhiệm và lương tâm. Khi người cha chọn làm điều đúng thay vì điều dễ, chọn yêu thương lâu dài thay vì chiều theo cảm xúc nhất thời, thì người cha đang bước đi trên con đường của thập giá, con đường mà chính Chúa Giêsu đã đi.

Trong thinh lặng của giờ chầu, người cha được mời gọi đặt những mệt mỏi, những tổn thương vì không được thấu hiểu, những lúc cảm thấy mình bị gạt ra bên lề… dưới chân Chúa Giêsu Thánh Thể. Ở đó, người cha gặp được một Đấng hiểu thấu, không phán xét, không coi thường, nhưng đón nhận và nâng đỡ. Xin cho mỗi người cha nhận ra rằng: ngay cả khi không được nhìn nhận, đời sống trung tín của người cha vẫn có sức sinh hoa trái âm thầm. Giống như Chúa Giêsu, người cha trong gia đình có thể bị khước từ trong hiện tại, nhưng sự trung thành hôm nay sẽ trở thành nền tảng vững chắc cho tương lai của gia đình.

* Gợi ý suy niệm và chia sẻ:

– Khi lời nói hay sự hiện diện của tôi bị xem nhẹ, lòng tôi phản ứng thế nào: buồn bã, cay đắng, giận dữ hay thinh lặng?

– Tôi có tin rằng Chúa hiểu và ở rất gần những tổn thương âm thầm của tôi không?

– Tôi đang giữ kỷ luật gia đình vì tình yêu hay vì nóng giận và mệt mỏi?

III- CẦU NGUYỆN CHO ANH EM TRƯỞNG GIA ĐÌNH MỚI QUA ĐỜI:

1- Gioan Baotixita Nguyễn Văn Dương – Họ Ngọc Cục, xứ Phượng Giáo

2- Giuse Nguyễn Văn Nhượng – Nhà xứ Xuân Hòa

3- Giuse Nguyễn Văn Hải – Nhà xứ Thanh Giã

4- Giuse Nguyễn Huy Chén-  Nhà xứ Thanh Giã

5- Phêrô Nguyễn Văn Chiến- Nhà xứ Bến Đông

6- Phêrô Nguyễn Văn Cam – Nhà xứ Trung Xuân

7- Phêrô Nguyễn Phi Hùng – Nhà xứ Vĩnh Ngọc

8- Giêrônimô Nguyễn Văn Khảo – Họ Thánh Tâm, xứ Phú Cường

9- Vinh Sơn Đặng Xuân Trường – Họ Vinh Sơn, xứ Đồng Chương

10- Giuse Đinh Quang Minh – Nhà xứ Yên Mỹ

11- Phêrô Nguyễn Văn Liệu – Nhà xứ Đồng Cờ

12- Tômasô Nguyễn Văn Lơi – Nhà xứ Thống Nhất

IV- HỌC TẬP: GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO

THIÊN CHÚA TỎ MÌNH QUA ĐỨC GIÊSU (tt) – ÁNH SÁNG CHO CUỘC ĐỜI

Bắt đầu ngày sống và trước mỗi công việc, người tín hữu có thói quen làm dấu Thánh giá “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Làm việc gì nhân danh ai, phải đặt công việc đó trong đường hướng và ý muốn của người mình nhân danh. Ước gì ngày sống và mọi công việc chúng ta làm được thực hiện trong tâm tình và theo đường hướng của Chúa Ba Ngôi, Chúa Tình Yêu.

Thiên Chúa được tỏ ra trong Đức Giêsu Kitô không phải là Thiên Chúa đơn độc, nhưng là cộng đồng Ba Ngôi, trong đó mỗi Ngôi hướng về hai Ngôi khác bằng tất cả tình yêu trao ban và đón nhận. Mầu nhiệm ấy trở thành ánh sáng và động lực thúc đẩy cuộc sống của ta trên bình diện cá nhân, gia đình cũng như xã hội. (Còn tiếp)

Lm. Đặc trách HTGĐ GPBN

Fx. Nguyễn Văn Huân