Tháng 11 – Trao gởi yêu thương

Trọn vẹn tháng 11, sau giờ kinh chiều, Chầu Thánh Thể và kinh tối, NÓ và chị em đi bộ sang vườn thánh của nhà hưu dưỡng Bắc Ninh tại Miền Nam, nơi chôn cất 37 linh mục, tu sĩ gốc Bắc Ninh di cư vào Nam năm 1954 để cầu nguyện cho các ngài và các linh hồn đang được thanh luyện chờ hưởng phúc thiên đàng.

Hôm nay, do ảnh hưởng cơn bão số 13, đến giờ đi viếng vườn thánh thì trời còn mưa, tuy mưa không lớn. Tiếng một sơ nào đó cất lên “mưa rồi, ở nhà thôi”. NÓ đáp ngay “ăn thua gì, các linh hồn còn đang chờ, cứ đi thôi”.

Dù có mưa một chút, nhưng vườn thánh nho nhỏ, nơi quý cha và quý tu sĩ được an nghỉ lại rực sáng lên, không chỉ bởi những ngọn đèn, những bình hoa tươi, những bộ áo dòng trắng toát của các sơ mà còn sáng lung linh bởi tấm lòng và tình yêu dành cho các linh hồn qua lời kinh và tiếng hát. Thật ấm áp quá chừng!

Ngay từ thủa còn nhỏ, NÓ đã cảm nghiệm được một sự ấm áp dành cho các linh hồn ở tất cả các nghĩa trang Công giáo. Trọn vẹn tháng 11, Giáo hội dành riêng để cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh hồn trong luyện ngục, người người tấp lập ra vườn thánh để thắp nén nhang, đặt bình hoa tươi và đọc kinh cầu nguyện.

NÓ thấy trên trang của Giáo phận tràn ngập những hình ảnh lung linh tại các vườn thánh của các giáo xứ, các cha xứ dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn, các cha đang mục vụ ở đâu xa cũng về quê dâng lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên… thật là đẹp, thật là linh thánh.

Những lời cầu nguyện của Giáo hội lữ hành thật sự cần thiết để lập công chuộc tội cho những người thân đã khuất. Những ơn đại xá ta được lãnh nhận nhờ viếng vườn thánh là quà tặng vô giá cho các linh hồn. Chẳng có lý do gì để ta thôi làm việc hữu ích ấy cho những người thân của chúng ta đã qua đời.

NÓ nghĩ, mỗi ngày đi viếng vườn thánh được lĩnh một ơn toàn xá, một ơn xá, một ơn tiểu xá với những điều kiện Giáo hội quy định: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức giáo hoàng mà có thể cứu được một linh hồn đang trong luyện tội lên hưởng phúc thiên đàng thì thật là tuyệt vời.

Tháng 11 năm nay mặc thêm một ý nghĩa cao cả hơn nữa nhờ gặp thời. Tháng 11 của năm thánh Hy Vọng, một tháng để kín múc nhiều ân sủng trong một năm đầy ẩn sủng Chúa. Ước gì chúng ta tận dụng mức tối đa tháng này, năm này để từng ngày từng tháng, ta kín múc nhiều ân sủng cho cá nhân, cho ông bà tổ tiên và những người thân đã qua đời.

Sr. Thúy Ngự