Thánh lễ an táng cụ cố Anna- Thân mẫu thày phó tế Đaminh Nguyễn văn Hồi

Hôm qua, 8.12.2013, vào lúc 8h00, tại Giáo xứ Nhã Lộng, Thánh lễ Chúa nhật thứ II Mùa vọng, cũng là thánh lễ an táng cho Cụ cố Anna Nguyễn Thị Tư, thân mẫu của thầy Phó tế Đaminh Nguyễn Văn Hồi.
Cụ cố Anna được Chúa gọi về hồi 17:30 ngày 06.12.2013.
Sau 84 năm làm người và làm con Chúa, Cụ đã trung thành phụng sự Chúa trong trách nhiệm gia đình, âm thầm phụng sự Chúa, phục vụ giáo xứ và cũng dâng một người con cho Giáo hội. Cụ đã trung kiên theo Chúa đến hơi thở cuối cùng. Giờ đây, Cụ được Chúa gọi về để mãi mãi ở trong Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho cụ, để Chúa tẩy rửa những “bụi bặm” còn vương trong hành trình Cụ sống phận người.
Trong những ngày Mùa vọng này, Chúa đã bất chợt đến trong cuộc đời Cụ cố Anna và Cụ đã sẵn sàng ra đi theo tiếng gọi của Chúa. Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta hãy tỉnh thức, để khi Chúa đến, thì mỗi người cũng sẵn sàng như Cụ cố Anna. Sự ra đi của Cụ cố Anna và cuộc đời của Cụ cố, thật sự là một tấm gương sẵn sàng để mỗi người chúng ta suy nghĩ về việc sống sự tỉnh thức của chính mình. Trong bài giảng lễ, Đức Cha Cosma cũng đã nhắc lại: cuộc đời của Cụ cố Anna là một cuộc sống tràn đầy đức tin, tuy đơn sơ chất phác, nhưng hết sức mạnh mẽ. Cụ luôn âm thầm dâng những hy sinh, đau khổ, dâng những việc phục vụ hết sức nhỏ bé. Cụ cố đã sống tỉnh thức bằng những việc làm như thế để chờ đón Chúa. Chúng con cám ơn Cụ cố Anna.
Lạy Chúa, chúng con xin phó dâng Cụ cố Anna cho lòng từ bi thương xót vô biên của Chúa và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria.
IMG_0002 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0016 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0031 IMG_0033 IMG_0035 IMG_0037 IMG_0040 IMG_0042 IMG_0045 IMG_0049 IMG_0053 IMG_0061 IMG_0063
TT Gp. Bắc Ninh

Tin liên quan