Thánh Thể – đường cao tốc

“Thánh Thể – đường cao tốc dẫn lên Thiên Đàng” (Thánh Carlo Acutis)

Ngày 07.09.2025, Hội Thánh hân hoan trong niềm vui lớn lao khi Chân phước Carlo Acutis được phong hiển thánh. Vị thánh trẻ của thời đại kỹ thuật số đã để lại cho thế hệ hôm nay một câu nói làm bừng sáng cả hành trình đức tin: “Thánh Thể, đường cao tốc dẫn lên Thiên Đàng.”

Thật vậy, trong cuộc sống trần thế, con người thường tìm kiếm những “con đường tắt” để đạt đến thành công, hạnh phúc hay sự viên mãn. Thế nhưng, Carlo đã chỉ cho ta con đường ngắn nhất, chắc chắn nhất và nhanh nhất để đến với sự sống vĩnh cửu: đó chính là Thánh Thể. Thánh Thể không chỉ là một bí tích, mà là chính sự hiện diện sống động của Chúa Giêsu – Ngôi Lời làm người, Đấng đã chết và sống lại để mở cho ta cửa trời. Khi rước lấy Thánh Thể, ta không chỉ đón nhận bánh và rượu, nhưng đón nhận chính Thiên Chúa, Đấng nuôi dưỡng, biến đổi và dẫn đưa linh hồn ta về quê trời.

Lời chứng của Carlo mang sức mạnh đặc biệt bởi chính cuộc đời ngắn ngủi nhưng tràn đầy ánh sáng của ngài. Một thiếu niên say mê công nghệ, ham thích internet nhưng đã biết dùng tất cả tài năng và niềm đam mê của mình để làm chứng cho tình yêu Thánh Thể. Carlo không tìm kiếm “đường cao tốc” của tiền bạc, danh vọng hay lạc thú chóng qua, nhưng chọn Thánh Thể là trung tâm đời mình. Nhờ đó, ngài trở nên chứng nhân sống động cho thấy: con đường nên thánh không xa vời, nhưng bắt đầu từ việc yêu mến và sống kết hiệp với Thánh Thể hằng ngày.

Hôm nay, khi Hội Thánh chính thức tôn phong Carlo lên bậc hiển thánh, lời của ngài vang vọng như một lời mời gọi tha thiết dành cho từng người: Hãy đến với Thánh Thể. Hãy để Thánh Thể trở thành sức mạnh, nguồn mạch và đích điểm của đời sống. Trong một thế giới đầy ngã rẽ và cám dỗ, Thánh Thể chính là “đường cao tốc” không bao giờ tắc nghẽn, không bao giờ lạc hướng, nhưng luôn đưa ta thẳng tiến về Thiên Đàng – nơi hạnh phúc vĩnh cửu.

Nguyện xin Thánh Carlo Acutis cầu bầu cho mỗi người chúng ta, để chúng ta cũng biết say mê Thánh Thể như ngài, và can đảm chọn con đường chắc chắn duy nhất ấy: con đường Giêsu Thánh Thể, đường cao tốc dẫn ta về với Chúa Cha trong niềm vui bất diệt. Amen.

Sr. Vũ Hiên