Thiếu nhi giáo xứ Yên Lãng: Hành trình bác ái tại Làng phong Phú Bình

Trong niềm vui hân hoan của Mùa Phục Sinh – mùa của sự sống, hy vọng và tình yêu, Chúa Nhật III Phục Sinh, 19.4.2026, Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn Đaminh Savio – Giáo xứ Yên Lãng đã tổ chức chuyến đi bác ái đến trại phong Phú Bình (Thái Nguyên). Đây là một hoạt động ý nghĩa, giúp các em thiếu nhi sống cụ thể tinh thần Phục Sinh qua việc yêu thương và sẻ chia với những người kém may mắn.

Ngay từ sáng sớm, các anh chị giáo lý viên – huynh trưởng và các em thiếu nhi đã quy tụ đông đủ, để học giáo lý sau giờ giáo lý là thánh lễ. Sau thánh lễ, Cha xứ Phêrô cùng các em thiếu nhi chuẩn bị những phần quà tuy giản dị nhưng đầy tình người như gạo, mì, sữa  bánh kẹo và các nhu yếu phẩm. Mỗi phần quà là một tấm lòng, một lời chúc bình an và niềm hy vọng được gửi trao đến những người đang sống tại làng phong này.

Khi đến nơi, trước những dấu vết của bệnh tật còn hiện hữu trên thân thể các ông bà nhiều em ban đầu còn e dè. Nhưng rồi, bằng sự hướng dẫn của Cha xứ và các anh chị huynh trưởng, các em đã dần mạnh dạn hơn, đến gần để thăm hỏi, trao quà và chia sẻ những nụ cười thân thương. Chính những ánh mắt hiền hậu và sự đón nhận chân thành nơi đây đã làm tan biến mọi khoảng cách, để lại trong lòng các em nhiều cảm xúc sâu lắng.

Chuyến đi bác ái trong Chúa Nhật III Phục Sinh không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là một bài học sống động về đức ái Kitô giáo. Như Chúa Giêsu Phục Sinh luôn hiện diện và mang lại bình an cho mọi người, các em thiếu nhi hôm nay cũng được mời gọi trở thành những “sứ giả của niềm vui”, đem ánh sáng yêu thương đến với những mảnh đời còn nhiều khó khăn.

Chuyến đi khép lại, nhưng những kỷ niệm và bài học quý giá sẽ còn mãi trong tâm hồn các em. Nguyện xin Chúa Phục Sinh tiếp tục nâng đỡ và hướng dẫn Xứ đoàn Đaminh Savio – Giáo xứ Yên Lãng, để các em luôn biết sống yêu thương, quảng đại và trở nên chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.

BTT Yên Lãng